Cựu học sinh trường Chuyên Ams giành học bổng Tiến sĩ toàn phần ở tuổi 22 – Xịn xò quá đi! ✨

c276177c5e96ae49f125.webp


Lê Nguyễn Trà My (sinh năm 2001, Hà Nội) - cựu học sinh chuyên Văn trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam vừa khiến bao người phải trầm trồ khi nhận được tin vui liên tiếp. Tháng 9/2023, cô nàng tốt nghiệp xuất sắc chương trình Thạc sĩ Quản trị Truyền thông Chiến lược tại Đại học Monash (Úc), giờ lại tiếp tục "flex" thư mời nhập học với học bổng toàn phần cho chương trình Tiến sĩ tại Đại học Deakin (Úc)

Học bổng "Deakin University Postgraduate Research Scholarship" mà Trà My nhận được thuộc hàng khủng luôn nha - dành cho nghiên cứu sinh của trường Deakin University, Australia (top 1% trường Đại học thế giới đó các bạn ơi!).

Tổng giá trị của học bổng lên tới hơn 4 tỷ đồng , bao gồm học phí 4 năm, toàn bộ sinh hoạt phí cùng bảo hiểm trong suốt thời gian Trà My nghiên cứu và theo học chương trình Tiến sĩ.

Trà My chia sẻ thêm: "Học bổng được xét duyệt thông qua quá trình cạnh tranh siêu gắt về thành tích học tập, kinh nghiệm nghiên cứu, cùng với việc đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào theo quy trình tuyển sinh của trường".

5adb824f41fe6abdacd5.jpg


Để chinh phục được học bổng "xịn sò" này, Trà My đã có một hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi tốt nghiệp chuyên Văn ở Ams, My tiếp tục học chương trình cử nhân kết hợp Thạc sĩ chỉ trong 4 năm với GPA 3.75/4 - impressive phết đấy!

Nhớ lại cảm xúc khi nhận được email thông báo đỗ học bổng Tiến sĩ vào một buổi chiều đầu tháng 12, Trà My vẫn chưa hết bồi hồi xúc động. Trước đó, nhiều anh chị đi trước đã "nhắc nhở" cô nàng rằng cần chuẩn bị tâm thế "nộp lần đầu có thể fail" hay nếu chưa được thì sẽ cố gắng làm lại lần sau - chuyện bình thường mà, đừng buồn nha!

Bởi vì theo như nhiều lời chia sẻ, ngay việc nhận được admission (thư mời nhập học) đã khó rồi, chưa nói đến học bổng. Có vô vàn yếu tố ảnh hưởng như funding của trường lúc đó thế nào, có bao nhiêu hồ sơ khác cạnh tranh, dự án nghiên cứu mình đề xuất có khớp với định hướng của khoa không...

Chính vì vậy, khi nhận được thông báo My vẫn còn ngờ ngờ, phải đợi thầy hướng dẫn gửi lại email chúc mừng thì mới dám tin là mình đã apply thành công luôn! Học bổng đã cho My cơ hội để theo đuổi giấc mơ và đam mê của mình một cách độc lập.

5777717c3a4770007846.jpg


Dù khoảng thời gian nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả chỉ diễn ra trong vòng hai tháng, nhưng quá trình chuẩn bị của Trà My lại kéo dài và penalize áp lực lắm đó!

My tâm sự: "Trước khi viết Cover Letter để thuyết phục Hội đồng tuyển sinh, mình phải đảm bảo đủ yêu cầu tối thiểu để nộp hồ sơ. Đó là việc giữ điểm số ở mức xuất sắc, phải chuẩn bị về điểm số ngay từ khi còn học càng sớm càng tốt để hồ sơ có độ cạnh tranh cao hơn".

Ngoài ra, nữ sinh còn phải đăng ký môn học nghiên cứu, làm luận văn để tích lũy đủ kinh nghiệm nghiên cứu tối thiểu, và phải đạt điểm số cao để đạt mức yêu cầu đầu vào. Đó là áp lực khiến My phải nỗ lực không ngừng suốt 4 năm học cử nhân và Thạc sĩ.

"Mình nghĩ học Tiến sĩ không chỉ là một cấp bậc học. Với việc học Tiến sĩ, mình xác định mình muốn bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy, và để mình có thể bắt đầu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nghiên cứu, việc theo học chương trình Tiến sĩ chính là bước đệm đầu tiên", My nói.

Sự phát triển của truyền thông, những ảnh hưởng sâu rộng của công nghệ, mạng xã hội tới cách con người giao tiếp, tiếp nhận thông tin chính là lĩnh vực nghiên cứu mà Trà My luôn mong muốn khám phá và đào sâu hơn

Từ việc nghiên cứu về quản lý cộng đồng, quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, cô nàng có thể hướng đến giải pháp để phát triển môi trường sử dụng mạng xã hội lành mạnh và an toàn hơn. Ngoài ra, Trà My cũng rất quan tâm tìm hiểu, phân tích các chính sách, quy định để không chỉ ngăn chặn nội dung gây hại mà còn xây dựng cộng đồng trực tuyến lành mạnh hơn.

Nói về điều bản thân làm tốt nhất trong hành trình chinh phục học bổng, Trà My khẳng định đó là tin vào bản thân và không bỏ cuộc Cô nàng kể hơn ba năm trước mình vẫn đang loay hoay không biết làm sao để cải thiện điểm số, cải thiện việc học... My đã từng cảm thấy tự ti khi thấy nhiều bạn bè, anh chị học giỏi, tiếp thu nhanh, nhớ lâu và có thành tích siêu xuất sắc. My cũng từng thấy bất lực với chính bản thân vì sao mình không thể viết lách mạch lạc hơn, diễn đạt nhiều ý và trôi chảy hơn.

Nhưng giờ đây, khi nhìn lại cả hành trình tiến bộ để trở thành phiên bản tốt hơn, có định hướng hơn, My đã thẳng thắn nhận ra lỗi sai và tìm cách học hỏi, cải thiện. Hơn hết, My rất tự hào khi bản thân đã tìm được hướng đi trong việc học với nhiều cơ hội mở rộng phía trước.

d5499c41f6762fff17ed.jpg


Trong 4 năm du học Úc và chinh phục thành công học bổng toàn phần Tiến sĩ, My còn vượt qua được rào cản về ngôn ngữ trong quá trình học tập nữa đó.

Nữ sinh nhớ lại ngày mới đặt chân tới Melbourne bắt đầu chương trình cử nhân, My từng rất struggle trong việc bắt kịp bài giảng, trao đổi ý kiến, và kể cả làm bài tập Rào cản ngôn ngữ này khiến thành tích học tập có phần đi lùi. Thậm chí, My trở nên sống khép mình, không dám thể hiện ý kiến, đặt câu hỏi, giao tiếp trong lớp khi thấy các bạn sinh viên bản địa nói cực nhanh và trôi chảy.

Tuy nhiên, sau khi biết các thầy cô luôn hiểu những khó khăn của du học sinh, nhất là việc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, Trà My đã trở nên tự tin và tích cực học hỏi hơn hẳn.

"Điều mình rút ra là không được sợ sai, đặc biệt với ngôn ngữ. Từ đó, mình đã mạnh dạn nói, mạnh dạn chia sẻ ý kiến, mạnh dạn hỏi những vấn đề mình chưa biết với thầy cô nhiều hơn. Mình được thầy cô đánh giá cao hơn về tinh thần học tập và điểm số cải thiện rất nhiều từ việc tích cực trao đổi, được giải đáp thắc mắc để làm bài tập hiệu quả hơn", My tâm sự.

Hiện tại, Trà My vẫn đang ở Melbourne và đang đợi đến kỳ nhập học chính thức chương trình Tiến sĩ. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt nhất cho dự án nghiên cứu sắp tới, nữ sinh đã bắt đầu đọc và tìm hiểu trước những tài liệu nghiên cứu liên quan để có kiến thức nền vững chắc trước khi trao đổi chuyên sâu hơn với thầy cô hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Trà My tích cực hỏi thêm kinh nghiệm từ anh chị nghiên cứu sinh đi trước để tự tin hơn. My đang rất mong chờ được bắt đầu hành trình học Tiến sĩ, dù biết chắc chắn sẽ có nhiều thử thách và áp lực.

Nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang ấp ủ ước mơ giành học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ, Trà My gửi gắm: thời gian và sự chuẩn bị là hai yếu tố then chốt để biến ước mơ thành kế hoạch, từ kế hoạch đến thực hiện, và đạt được mục tiêu

Quan trọng hơn hết là đừng ngại tìm tòi, đừng ngại hỏi những người có kinh nghiệm đi trước. Họ chính là những người có kinh nghiệm thực tế nhất, sẽ đưa cho bạn những góp ý, góc nhìn để đánh giá, tìm hướng đi đúng cho bản thân, từ việc định hướng ngành học đến việc học những bậc học tiếp theo.

e5505630a9bcc8678d31.jpg


d11958a88b967b7750ca.jpg


8b63c9591c8b858a0e0e.jpg


4c6d2c8ecdb5114393ee.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top