FanHong2454
New member
Rét run cầm cập vầy này không chỉ con người mà cả bầy "boss" tại vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội) cũng phải "gồng mình" chống chọi nè! Hàng chục anh chị nhân viên đang phải túc trực 24/24h không nghỉ để chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho lũ thú cưng khi nhiệt độ xuống thấp ầm ầm.
Mấy ngày qua thủ đô mình đang hứng trọn đợt không khí lạnh "cực mạnh", nhiệt độ giảm sâu dã man. Đám động vật đang sống tại Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) cũng bị ảnh hưởng không ít đó các bạn ơi
Theo chia sẻ của đại diện Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội, để giữ ấm cho các loài động vật những ngày này, đơn vị đã phải "triển khai" nhiều biện pháp cực kỳ chu đáo luôn. Cứ mỗi khi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C là phương án chống rét cho hơn 700 cá thể động vật hoang dã (trong đó có khoảng 250 em động vật quý hiếm) lại được "kích hoạt" ngay lập tức!
Đến khu vực chăm sóc bầy Hà Mã, ai cũng phải choáng với hệ thống 5 bình đun nước nóng cỡ "khủng" với tổng dung tích 400 lít luôn sẵn sàng cấp nước ấm cho bể đầm. 3 chú hà mã được tắm nước ấm áp suốt mùa đông, sướng hơn người luôn á
Hệ thống ống cấp nước nóng được bố trí ngầm dưới đáy bể vừa giữ được nhiệt độ, vừa đảm bảo an toàn để hà mã duy trì tập tính sinh học tự nhiên nữa nha.
Còn chuồng voi thì xịn sò không kém! Hệ thống sưởi điện bằng điện gió trên cao, dưới thì che bạt kín mít, thậm chí còn đốt sưởi bằng củi nữa là cùng
Trong các khu chuồng kín nuôi hổ, sư tử, gấu... thì các máy sưởi dầu, quạt thổi hơi nóng đều hoạt động hết công suất luôn đó!
Nguồn: kenh14.vn