Chuyện gì đây, drama học thuật rồi! Một cựu giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong vừa bị "sờ gáy" vì nhận tiền để "chạy" suất thạc sĩ cho sinh viên. Vụ việc đang gây xôn xao, khiến ai nấy đều lo ngại về tính minh bạch trong tuyển sinh và đạo đức trong môi trường học thuật nha các bạn ơi.
Sốc: Giáo sư "đánh úp" cả đồng nghiệp bằng phong bì đỏ
Nhân vật chính trong drama lần này là ông Liu Hongbin, 63 tuổi - cựu giáo sư của Khoa Khoa học Đại dương tại HKUST. Ông cùng một người quen là bà Priscilla Lam Pui-ling (60 tuổi) vừa bị Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) truy tố với cáo buộc nhận tới 40.000 HKD tiền hối lộ và đưa "phong bì" cho hai đồng nghiệp để giúp một sinh viên trúng tuyển chương trình thạc sĩ.
Cả hai bị buộc tội âm mưu để một công chức nhận lợi ích không chính đáng. Riêng ông Liu còn đối mặt thêm hai cáo buộc đưa hối lộ cho công chức luôn nha. Hai bị cáo đã được tại ngoại và dự kiến hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kwun Tong vào thứ Tư (ngày 18/3).
Plot twist: "Phong bì" bị từ chối và nhà trường được báo cáo ngay
Theo ICAC, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, ông Liu đang giữ vai trò giám đốc chương trình Thạc sĩ Khoa học về Sức khỏe Môi trường và An toàn tại HKUST - người chịu trách nhiệm xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn đó. Cơ quan điều tra cho rằng ông đã nhận 40.000 HKD từ bà Lam để giúp một sinh viên được tuyển vào chương trình cho năm học 2025-2026.
Nhưng điều "gây cấn" là theo trang The Standard, ông Liu còn đưa các "phong bì" trị giá lần lượt 5.000 HKD và 1.000 HKD cho hai nhân viên trong khoa để nhờ xử lý hồ sơ nhập học cho sinh viên này. Tuy nhiên plot twist ở chỗ: cả hai người đều từ chối và báo cáo sự việc với nhà trường ngay lập tức! Respect cho sự thanh liêm này quá đi
Kết quả điều tra cho thấy sinh viên liên quan không đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình và cuối cùng không được nhận. Vậy là "chạy" không thành, còn dính phốt nữa chứ!
Nhà trường lên tiếng: "Zero tolerance" với gian lận
Phản hồi về vụ việc, HKUST cho biết trường tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống hối lộ và áp dụng chính sách "không khoan nhượng" với mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp quy định. Nhà trường cũng nhấn mạnh toàn bộ giảng viên, nhân viên phải đặc biệt thận trọng với các tình huống có thể phát sinh xung đột lợi ích.
HKUST khẳng định cá nhân liên quan hiện không còn làm việc tại trường nữa rồi nhé. Do vụ việc đang trong quá trình xét xử, nhà trường từ chối bình luận thêm.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tính minh bạch và đạo đức trong giáo dục. Đúng là "có công mài sắt, có ngày nên kim" mới là chân lý đúng không nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn