GaStar4610
New member
Chú giám đốc thư viện này đã nhận tội và giờ phải ăn cơm tù 30 ngày, làm lao động công ích 100 giờ và bồi thường 78.000 USD luôn á!
Gần đây, một ông cựu giám đốc thư viện ở Utah, Mỹ vừa phải nhận án tù 30 ngày vì lý do cực kỳ "bruh" Bác này đã "đốt" tận 89.000 USD (tầm 2 tỷ đồng luôn đó) tiền công quỹ để... nạp vào game mobile. Đọc xong mà muốn "facepalm" thật sự!
Adam Winger từng là giám đốc tại Thư viện Thành phố Bắc Logan được khoảng ba năm trước khi phải "out" vào mùa hè năm ngoái. Hồi tháng 6 vừa rồi, bác Winger đã nhận tội trộm cắp và giả mạo vì đã nạp 89.000 USD tiền công vào game mobile.
Winger đã "đóng tiền chuộc" trước 78.000 USD để tránh vào tù, nhưng mà kết cuộc vẫn phải ăn 30 ngày tù + 100 giờ lao động công ích. Hơn nữa, bác còn bị "ban" không được làm bất kỳ trách nhiệm ủy thác nào trong tương lai nữa luôn
Có vẻ như chiêu trò của Winger khá "pro": Bác dùng thẻ tín dụng của thành phố để mua thẻ quà tặng từ Amazon, iTunes và Google Play. Sau đó lại chuyển đổi thành Amazon Coins và cuối cùng dùng để mua ứng dụng từ Amazon cũng như nạp tiền vào game, đặc biệt là "Game of War". Đúng kiểu "money laundering" nhưng phiên bản game thủ vậy
Nguồn: kenh14.vn