Cựu Giám đốc NXB Giáo dục "ăn" hàng chục tỷ hối lộ, SGK đội giá khủng khiếp

KunXinh6563

New member
97654d46996064461d5c.jpg


Chị em ơi, tin nóng hổi từ Bộ Công an đây! Vụ "bom tấn" tham nhũng ở Nhà xuất bản Giáo dục vừa được hé lộ toàn bộ, mà nghe xong chỉ muốn... té ngửa luôn á

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án động trời này nè. Danh sách "all-star" gồm có:

• Ông Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch NXB Giáo dục) - vai chính, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ
• Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing)
• Đinh Quốc Khánh (cựu Phó phòng in)
• Phạm Gia Thạch (cựu Thành viên Hội đồng thành viên)
• Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải (cùng là cựu Phó giám đốc) - bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
• Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc công ty Giấy Minh Cường Phát) - bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ

2000bc287a7b40224f00.jpg


Plot twist: Giá giấy in = 30-40% giá SGK, càng mua đắt thì sách càng chát

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng việc mua giấy in là hoạt động thường niên của NXB Giáo dục, và giá giấy in chiếm tới 30-40% cơ cấu giá bán sách giáo khoa. Mua giấy in giá cao = giá sách tăng = túi tiền ba mẹ học sinh bay màu

Còn việc mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh cho phép chủ đầu tư tự quyết định danh sách rút gọn thì sao? Dễ ăn gian, dễ "ưu ái" người quen, làm hạn chế các đơn vị có năng lực thật sự, chất lượng tốt mà giá lại hợp lý tham gia. Kết quả: không công bằng, không minh bạch, lãng phí kinh khủng!

Câu chuyện "tình - tiền" bắt đầu từ năm 2017

Năm 2017, ông Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch NXB Giáo dục. Ngay sau đó, bà Tô Mỹ Ngọc đã chủ động gặp mặt, "đặt vấn đề", hứa hẹn sẽ "cảm ơn" nếu được tạo điều kiện trúng thầu cung cấp giấy in. Và ông Thái thì... gật đầu đồng ý luôn

Từ 2018 đến 2021, các công ty của bà Ngọc tham gia và ẵm trọn 10 gói thầu với tổng trị giá lên tới 1.593 tỷ đồng (nghe con số này mà choáng á!).

Để "cảm ơn", mỗi năm bà Ngọc đều mang tới biếu ông Thái đúng 4 tỷ đồng tiền mặt, chia thành 8 cọc, mỗi cọc 10 thếp. Trong 4 năm liên tiếp vào dịp cuối năm hoặc đầu năm Dương lịch, bà Ngọc đều xách túi tiền lên phòng làm việc tầng 9 của ông Thái. Ngồi đúng chiếc ghế đầu tiên, để túi tiền cạnh bàn uống nước, nói vài câu "có chút quà cảm ơn anh đã giúp em trúng thầu" rồi... bái bai

Chưa hết đâu! Mỗi dịp Tết Nguyên đán từ 2018-2022, bà Ngọc còn tặng thêm 200 triệu đồng nữa cơ

Cơ quan điều tra xác định, bà Ngọc đã đưa hối lộ cho ông Thái tổng cộng hơn 20 tỷ đồng để được trúng 13 gói thầu trị giá 2.100 tỷ đồng. Số tiền khủng vãi chưởng!

Không chỉ một mà là hai "khách hàng thân thiết"

Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục còn nhận hối lộ từ ông Nguyễn Trí Minh (Giám đốc công ty Giấy Minh Cường Phát) nữa nè.

Năm 2017, ông Minh bay ra Hà Nội gặp ông Thái, giới thiệu công ty mình từng cung cấp giấy cho NXB trước đây, đề nghị tiếp tục được "làm ăn". Ông Thái gật đầu lia lịa.

Tháng 9/2017, sau khi trúng thầu, ông Minh và trợ lý rút 400 triệu đồng, mua hộp bánh, chai rượu bỏ vào túi giấy màu trắng rồi lên tận phòng làm việc của ông Thái "cảm ơn"

Cũng năm đó, công ty ông Minh trúng thêm một gói thầu nữa. Lần này ông Minh bay ra Hà Nội, rút 2,5 tỷ đồng (!), mua bánh rượu bỏ vào túi xách, lên tầng 9 gặp ông Thái và... cứ thế mà "trao tay"

Từ 2018-2020, cứ mỗi lần trúng thầu là ông Minh lại ra Hà Nội, ngồi đúng chiếc ghế đầu tiên trong phòng ông Thái và đưa túi quà. Có lần 1 tỷ đồng, có lần 500 triệu đồng.

Tổng kết, ông Minh đã đưa hối lộ 4,9 tỷ đồng để được ông Thái tạo điều kiện trúng 5 gói thầu, tổng trị giá 209 tỷ đồng.

"Chế độ" làm việc của ông Thái: Thấy tên quen thì duyệt, không có tên quen thì... đợi ✅


Quá trình "giúp đỡ" các doanh nghiệp thân thiết, mỗi khi cấp dưới trình danh sách các nhà cung cấp, ông Thái chỉ phê duyệt khi thấy có tên các công ty của bà Ngọc, ông Minh trong đó. Khi có kết quả chấm thầu, ông Thái chỉ phê duyệt khi thấy các công ty này trúng từ 1-3 gói thầu.

Vậy là rõ rồi đúng không? Cơ chế "không có tên quen = không duyệt", "không trúng đủ quota = không duyệt". Công bằng, minh bạch kiểu gì đây các bạn ơi?

Kết quả của những "màn rước tiền" này là gì? Giá sách giáo khoa tăng cao, gia đình học sinh phải gánh thêm chi phí, trong khi chất lượng thì chưa chắc đã tốt hơn. Thấy mà tức á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top