NgocMap8736
New member
Phát hiện cô gái đang chới với giữa dòng sông Hương lạnh thấu xương, anh Nguyễn Đăng Hoàng (TP. Huế) đã không suy nghĩ nhiều, lao mình xuống nước để cứu người trong tích tắc!
Chiều 26/12, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho hay một cô gái trẻ bị rơi xuống sông Hương giữa thời tiết rét buốt vừa được các anh cán bộ, chiến sĩ công an ứng cứu thành công. Phew, may quá!
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 21h30 tối 25/12 (đúng đêm Noel luôn á), lực lượng công an nhận tin báo từ người dân về một thiếu nữ rơi xuống sông Hương đoạn gần cầu Dã Viên. Tình huống cực kỳ nguy hiểm vì trời lạnh giá, sông sâu, dòng nước chảy xiết nữa!
Ngay lập tức, Thiếu tá Hoàng Anh Công Minh (cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy) đã báo cáo lên Ban chỉ huy để xin ý kiến chỉ đạo.
Anh Minh lái cano cùng Đại úy Nguyễn Đăng Hoàng (Đội cảnh sát đường thủy) và Đại úy Nguyễn Văn Hoàng (Phòng PC07) phi nước đại đến hiện trường ngay!
Phát hiện nạn nhân đang chìm dần trong dòng nước lạnh cóng, Đại úy Nguyễn Văn Hoàng đã nhanh tay quăng phao cứu sinh về phía cô gái.
Còn Đại úy Nguyễn Đăng Hoàng thì không chần chừ, bất chấp cái lạnh thấu xương và nguy hiểm, anh đã nhảy ùm xuống giữa sông để cứu người! Nạn nhân sau đó được đưa lên bờ an toàn. Xúc động quá trời!
Nguồn: kenh14.vn