Sau nhiều giờ mất liên lạc khiến ai cũng hồi hộp, cuối cùng nữ sinh Việt 28 tuổi đã được tìm thấy an toàn tại Bệnh viện Ramathibhodi!
Anh Thi Van Ngo, cô gái đang theo học sau đại học ngành khoa học tại Thái Lan, được báo cáo mất tích ngay sau khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra ở khu chung cư Rachathevi, Bangkok. Lúc đó mọi người ai cũng lo lắng tìm kiếm tin tức của cô.
Màn tìm kiếm như phim hành động
Đài phát thanh giao thông JS 100 của Thái Lan sau khi biết tin liền lập tức gọi điện đến từng bệnh viện trong khu vực để hỏi thăm. May mắn thay, một y tá tại bệnh viện Ramathibhodi xác nhận Anh Thi Van Ngo đang nằm điều trị ở đó.
Do đang đeo mặt nạ phòng độc và không thể nói chuyện, y tá đã viết tên lên giấy đưa cho cô xem, và cô đã gật đầu xác nhận. Ôi nhẹ cả người!
Khoảnh khắc sinh tử ở tầng 14
Phòng của Anh Thi Van Ngo nằm ở tầng 14 của chung cư. Một người bạn của cô cho biết có nhìn thấy cô bất tỉnh nhưng không thể cứu vì ngọn lửa quá lớn và nguy hiểm. Tưởng tượng khoảnh khắc đó mà rợn người luôn!
Vụ cháy kinh hoàng trong đêm
Vào khoảng 2h30 sáng ngày 3/4, tòa nhà chung cư Ratchethewri tại ngõ 18 Phetchaburi ở Bangkok bị cháy dữ dội, khiến 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương.
Ngay sau khi nhận tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã lập tức làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để xác minh và tìm kiếm công dân Việt Nam trong vụ hỏa hoạn.
Thông tin cập nhật mới nhất
Đến chiều 3/4, trong số 3 người thiệt mạng đã xác định được 2 nạn nhân không phải người Việt Nam, còn 1 nạn nhân chưa xác định được danh tính. Trong số những người bị thương có 13 người Việt Nam đang được theo dõi và điều trị tại 4 bệnh viện khác nhau. Tin vui là tình trạng của các bạn đang hồi phục tốt và một số đã được xuất viện rồi!
Nguồn: soha.vn