Cựu đầu bếp 'cắm sừng' Kim Jong Un 11 năm bật khóc vì lời cảm ơn không ngờ

TepLili8334

New member
638bff69430aab0c7412.jpg


Câu chuyện của ông Kenji Fujimoto (66 tuổi) nghe mà sốc não luôn á! Bác này từng là đầu bếp trưởng kiêm bạn thân của Kim Jong Il, còn với Kim Jong Un thì như... bảo mẫu chơi cùng leader tương lai của Triều Tiên ấy. Nhưng plot twist là năm 2001 bác quyết định "chạy deadline" - tẩu thoát khỏi Triều Tiên luôn ‍♂️

Leader nhí đã "xịn" từ bé

Nghe ông Fujimoto kể mà tưởng xem phim Hollywood nha mọi người! Kim Jong Un học lái xe từ năm... 7 tuổi thôi Người ta còn phải đặt hộp nhỏ dưới chân để chạm được phanh với ga. Xe đầu tiên? Dĩ nhiên là Mercedes-Benz rồi, giờ đã tích góp hơn 10 chiếc - toàn hàng chống đạn đấy nhé!

Thời thiếu niên thì sống style công tử con nhà giàu thật sự: mô tô nước riêng biệt, du thuyền xịn xò. Đặc biệt là 14 tuổi đã hút thuốc, thường gõ cửa phòng ông Fujimoto lúc 3h sáng để xin thuốc lá (mà giấu bố mẹ nha)

"Cậu ấy bảo tôi chờ ở dưới cầu thang, rồi lái Mercedes tới và đi lên đồi nhỏ hút thuốc. Một hoặc hai điếu gì đó," ông Fujimoto kể lại.

Không chỉ hút thuốc, Kim Jong Un còn uống rượu từ khi còn teen luôn. "Thỉnh thoảng cậu ấy một mình uống hết cả chai" - tưởng tượng xem sao

e589f955e555cf36d937.jpg


Tính cách leader hiện nguyên hình từ nhỏ

Vì bị "cách ly" khỏi bạn bè cùng trang lứa, Kim Jong Un chỉ chơi với anh trai Jong Chul. Nhưng mà "tuy nhỏ mà có võ" - cậu nhóc 9 tuổi đã tức giận khi dì gọi là "vị tướng nhỏ", phản ứng ngay: "Cái gì? Cháu là một đứa trẻ hay sao?"

Ông Fujimoto nhận xét: "Trong số những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu ấy luôn là người đứng đầu. Cậu ta luôn nói ra ý nghĩ của mình và chính là người đưa ra quyết định. Còn anh trai luôn nghe theo."

Chính vì thế mà Kim Jong Il đã chọn con út làm người kế nhiệm, bởi ông nói "Jong Chul cư xử như con gái, con trai út của tôi, Jong Un, giống tôi hơn." Cả hai cha con đều mê James Bond và phim Clint Eastwood

Đam mê khác của nhà lãnh đạo tương lai? Bóng rổ sau bữa tối! Và ngay cả khi chơi, cậu nhóc cũng cực kỳ nghiêm khắc. Trong khi anh trai Jong Chul hay khen "Mọi người chơi rất tốt, nghỉ ngơi nhé," thì Kim Jong Un lại... la mắng đồng đội liên tục

Plot twist: Kẻ phản bội được tha thứ

Năm 2001, lợi dụng chuyến đi Nhật mua hải sản, ông Fujimoto đã "cắm sừng" và tẩu thoát, bỏ lại cả vợ con ở Bình Nhưỡng. Ông sợ đến mức nào ư? Kim Jong Il từng cử sát thủ sang Nhật để "xử" ông đấy!

Fast forward tới 2012, khi Kim Jong Un lên nắm quyền, ông Fujimoto phát hiện một mật vụ Triều Tiên trước cửa nhà. "Chết rồi, đến lượt mình," ông nghĩ thế. Nhưng không, đó là lời mời từ Kim Jong Un: "Ông có muốn trở về Triều Tiên để gặp người bạn cũ?"

Ông Fujimoto kể lại: "Khi bước vào đại sảnh của cung điện, tôi đã cảm thấy khiếp sợ. Tôi đã phản bội Kim Jong Un bằng việc rời khỏi Triều Tiên, nên cậu ấy có thể giết tôi. Nhưng khi tôi bước vào, cậu ấy chỉ cười và nói rằng 'Đã lâu không gặp, ông Fujimoto-san. Sự phản bội của ông với Triều Tiên đã được tha thứ' và ôm tôi."

"Tôi đã khóc vì bất ngờ trước sự rộng lượng của Kim Jong Un. Chúng tôi ăn súp vây cá mập, thịt nướng và nhiều đồ ăn khác... Kim Jong Un đã nói về thời gian chúng tôi sống cùng nhau và cảm ơn tôi vì đã chơi với cậu ấy khi còn nhỏ."

Họ còn thách nhau thi uống rượu nữa chứ! Kim Jong Un còn hứa sẽ mời ông tham dự tiệc khác để uống sake Nhật Bản, nhưng vì bận rộn nên chưa tổ chức được

a1371cf6fe3095307452.jpg


Nhưng rồi... sợ lắm luôn!

Thế nhưng sau vụ xử tử Jang Song Thaek, ông Fujimoto giờ sợ hơn xưa nhiều. Ông cho rằng Jang bị xử vì đã tuyển "cung nữ mua vui" cho Kim Jong Il - điều Kim Jong Un cực kỳ ghê tởm.

"Cho dù chính quyền Nhật Bản đặt 100 triệu yên trước mặt để yêu cầu tôi trở lại Triều Tiên, nhưng quá khó cho tôi để quay trở lại. Kim Jong Un có thể rút lại những gì cậu ấy nói về việc tha thứ cho sự phản bội của tôi và xử tôi như những gì đã làm với Jang Song Thaek," ông Fujimoto lo lắng.

Thôi thì... an toàn nhất là ở Nhật vậy!

8ebd3d5ff0e35e11aa95.jpg


feb1c911dcbabf8f4cc0.jpg


76ef6b455511d80a807b.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top