Cựu danh thủ Thái Lan "phát điên" vì tuyển nhà thua trắng Việt Nam 0-2, bóc trần điểm yếu chí mạng

bccc246bebe493450d9e.png


Chia sẻ của cựu tiền đạo Sarayuth Chaikamdee sau khi đội tuyển Thái Lan thua đau 0-2 trước Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đang gây bão mạng xã hội!

Thua 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến hàng công Thái Lan trở thành tâm điểm ném đá. Theo cựu tiền đạo Sarayuth Chaikamdee, đội tuyển xứ Chùa Vàng đang thiếu hẳn một người đủ trình để đào tạo và nâng cấp skill dứt điểm cho đám tiền đạo trẻ.

Sau trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 22/8, Sarayuth liền lên Facebook cá nhân "thả thính" câu hỏi gây sốc. Cựu tuyển thủ Thái Lan đặt vấn đề về việc đội tuyển có cần một HLV chuyên trách riêng cho các tiền đạo hay không.

"Đã đến lúc cần có một huấn luyện viên chuyên về tiền đạo hay chưa? Không nhất thiết phải là tôi, nhưng hãy tìm một người có kinh nghiệm để hướng dẫn các cầu thủ trẻ", Sarayuth viết.

600bb9df1137bb25a5ad.jpg


Nhận xét của ông càng đáng chú ý khi HLV Anthony Hudson cũng thừa nhận sau trận rằng Thái Lan đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Sarayuth sau đó tiếp tục "chọc ngoáy": "Chính HLV cũng nói trong cuộc phỏng vấn rằng: 'Chúng ta đã phung phí quá nhiều cơ hội dứt điểm'. Vậy ngoài chuyện đó ra, còn phải cải thiện điều gì nữa?".

Những con số trong trận đấu phần nào cho thấy nhận định của Sarayuth chuẩn không cần chỉnh. Thái Lan tung ra 16 cú sút nhưng chỉ 3 lần đưa bóng đi trúng khung thành và không một lần tìm được mành lưới Việt Nam Trong khi đó, đội khách có 5 cú sút trúng đích và ghi được 2 bàn - efficiency level max!

Đáng tiếc hơn cho Thái Lan là họ từng có khoảng thời gian chơi khá chủ động và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến đội chủ nhà không thể convert ưu thế thành bàn thắng.

5308783388a438b48cba.jpg


Ngược lại, HLV Kim Sang-sik đã tạo ra bước ngoặt bằng những sự thay đổi nhân sự cực kỳ hợp lý. Hai Long và Quang Hải lần lượt vào sân rồi cùng nhau "xé lưới" trong khoảng 10 phút, giúp Việt Nam tạo cách biệt 2-0 ngay tại Rajamangala - đỉnh của chóp luôn!

Với Sarayuth, vấn đề này đặc biệt đáng quan tâm bởi ông từng là một trong những tiền đạo đỉnh cao của bóng đá Thái Lan. Ông khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2003 đến 2008, cùng "Voi chiến" giành Huy chương Vàng SEA Games 2003 tại Việt Nam và đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. Cựu tiền đạo này cũng từng vô địch King's Cup và có 26 bàn cho đội tuyển Thái Lan.

7730b9158579494e278f.jpg


Chiến thắng tại Rajamangala cũng giúp Việt Nam lần thứ 3 "hạ gục" Thái Lan ngay trên sân khách trong một trận chung kết ASEAN Cup. Hai lần trước, tại các giải đấu năm 2008 và 2024, phần thắng cuối cùng cũng thuộc về đội tuyển Việt Nam và cả hai lần "Những chiến binh Sao vàng" đều lên ngôi vô địch - track record đỉnh của đỉnh!

Thái Lan hiện đứng trước nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở trận lượt về. Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ phải đến Mỹ Đình vào ngày 26/8 để tìm cách lật kèo khoảng cách hai bàn mà Việt Nam tạo ra tại Rajamangala - mission impossible much?

e52b56b09d930647520c.png


05459619a2eecf44ef43.png


6714be5c64f8ca1c9818.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top