MiXanh1233
New member
Cựu danh thủ kiêm chuyên gia bóng đá Jamal Nasir vừa thả "thính" cực gắt, bóc trần việc chính sách nhập tịch để "mua" thành công của bóng đá Malaysia đã fail toàn tập. Trận thua Việt Nam 1-3 chính là "minh chứng sống" cho sự thật này đó các bạn ơi!
Hồi tháng 4/2025, Malaysia còn ở vị trí 131 trên BXH FIFA, đến tháng 11/2025 thì leo tận lên 116 luôn - nhìn thì thấy "progress" phết nhỉ? Nhưng mà plot twist là đà tăng trưởng này gắn liền với 7 anh cầu thủ nhập tịch: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Và rồi drama bắt đầu khi cả 7 người này bị "phát hiện" dùng giấy tờ gian lận, ăn luôn án cấm thi đấu. Ối giời ơi!
Kết quả là Malaysia bị đảo ngược kết quả tất cả các trận có sự góp mặt của nhóm 7 anh này. Thêm vào đó là trận thua Việt Nam 1-3 hôm 31/3. Chuỗi "nhận gạch" này khiến họ rớt thẳng 17 bậc trên BXH FIFA, toàn bộ công sức mấy tháng bay màu trong chớp mắt. Buồn vãi nồi!
Chuỗi tụt dốc "không phanh" này, cộng với màn trình diễn bị đánh giá "flop" trước đội tuyển Việt Nam, chính là lý do Malaysia đang bị "ném đá" tơi bời. Jamal Nasir - người từng 2 lần vô địch SEA Games trong màu áo Malaysia - đã thẳng thắn "bóc phốt" rằng chính vì quá dựa dẫm vào dàn nhập tịch mà bóng đá Malaysia không thể tự mình đứng lên được.
Ông "diss" trên New Strait Times: "Gặp Việt Nam, họ chẳng có kế hoạch gì cả. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra thôi. Giống như ngày xưa vậy... chẳng có gì đặc biệt về trận đấu này cả". "Tôi đã nói điều này trước trận đấu rồi. Việt Nam có lợi thế. Với việc thiếu vắng 7 cầu thủ, chúng ta rất khó thắng".
"Và điều tôi nói đã xảy ra thật. Chúng tôi để thủng lưới ở phút thứ 5 luôn. Bàn thắng sớm đó đã tạo nên thế trận áp đảo cho Việt Nam, nhưng hơn thế nữa là Harimau Malaya đã không phản kháng gì cả. Màn trình diễn khá nhạt nhẽo. Rất tầm thường. Quá an toàn. Không có sự quyết liệt nào để chứng tỏ rằng họ muốn giành chiến thắng. Cảm giác như cả đội đã thua chắc rồi và chỉ còn chơi cho hết trận mà thôi". Ouch, đau quá đi mất!
Theo Jamal Nasir, trận thua vừa rồi phản ánh thực tế là bóng đá Malaysia vẫn còn "thua xa" những nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. "Nếu không thể đánh bại tuyển Việt Nam, nghĩa là bạn không tiến bộ", Jamal "thả thính" tiếp.
"Chúng ta cứ thua các đội mạnh nhất như Việt Nam, Thái Lan, thậm chí đôi khi còn thua cả Philippines. Điều đó có nghĩa là chúng ta chẳng khác gì trước đây. Tình hình vẫn không được cải thiện gì cả". Chạm đáy nỗi đau rồi nha!
Đó là lý do cựu danh thủ từng 88 lần khoác áo đội tuyển Malaysia cho rằng Bầy hổ đã sống dựa vào 7 cầu thủ nhập tịch gian lận quá nhiều, đến nỗi không thể gượng dậy khi mất nhóm này. "Ngay cả khi không có đủ 7 cầu thủ đó, bạn vẫn phải nỗ lực để ít ra là thách thức Việt Nam. Hãy cho NHM thấy bạn muốn chiến thắng", Jamal nói luôn.
"Nhưng họ đã không thể làm nổi. Đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta lại trở về vạch xuất phát. 7 cầu thủ đó đã tạo nên sự khác biệt. Khi không có họ, chúng ta chẳng còn gì cả. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần phải suy nghĩ về cách vực dậy đội tuyển. Chúng ta sắp có các giải đấu quan trọng đấy.
Nguồn: soha.vn
Hồi tháng 4/2025, Malaysia còn ở vị trí 131 trên BXH FIFA, đến tháng 11/2025 thì leo tận lên 116 luôn - nhìn thì thấy "progress" phết nhỉ? Nhưng mà plot twist là đà tăng trưởng này gắn liền với 7 anh cầu thủ nhập tịch: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Và rồi drama bắt đầu khi cả 7 người này bị "phát hiện" dùng giấy tờ gian lận, ăn luôn án cấm thi đấu. Ối giời ơi!
Kết quả là Malaysia bị đảo ngược kết quả tất cả các trận có sự góp mặt của nhóm 7 anh này. Thêm vào đó là trận thua Việt Nam 1-3 hôm 31/3. Chuỗi "nhận gạch" này khiến họ rớt thẳng 17 bậc trên BXH FIFA, toàn bộ công sức mấy tháng bay màu trong chớp mắt. Buồn vãi nồi!
Chuỗi tụt dốc "không phanh" này, cộng với màn trình diễn bị đánh giá "flop" trước đội tuyển Việt Nam, chính là lý do Malaysia đang bị "ném đá" tơi bời. Jamal Nasir - người từng 2 lần vô địch SEA Games trong màu áo Malaysia - đã thẳng thắn "bóc phốt" rằng chính vì quá dựa dẫm vào dàn nhập tịch mà bóng đá Malaysia không thể tự mình đứng lên được.
Ông "diss" trên New Strait Times: "Gặp Việt Nam, họ chẳng có kế hoạch gì cả. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra thôi. Giống như ngày xưa vậy... chẳng có gì đặc biệt về trận đấu này cả". "Tôi đã nói điều này trước trận đấu rồi. Việt Nam có lợi thế. Với việc thiếu vắng 7 cầu thủ, chúng ta rất khó thắng".
"Và điều tôi nói đã xảy ra thật. Chúng tôi để thủng lưới ở phút thứ 5 luôn. Bàn thắng sớm đó đã tạo nên thế trận áp đảo cho Việt Nam, nhưng hơn thế nữa là Harimau Malaya đã không phản kháng gì cả. Màn trình diễn khá nhạt nhẽo. Rất tầm thường. Quá an toàn. Không có sự quyết liệt nào để chứng tỏ rằng họ muốn giành chiến thắng. Cảm giác như cả đội đã thua chắc rồi và chỉ còn chơi cho hết trận mà thôi". Ouch, đau quá đi mất!
Theo Jamal Nasir, trận thua vừa rồi phản ánh thực tế là bóng đá Malaysia vẫn còn "thua xa" những nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. "Nếu không thể đánh bại tuyển Việt Nam, nghĩa là bạn không tiến bộ", Jamal "thả thính" tiếp.
"Chúng ta cứ thua các đội mạnh nhất như Việt Nam, Thái Lan, thậm chí đôi khi còn thua cả Philippines. Điều đó có nghĩa là chúng ta chẳng khác gì trước đây. Tình hình vẫn không được cải thiện gì cả". Chạm đáy nỗi đau rồi nha!
Đó là lý do cựu danh thủ từng 88 lần khoác áo đội tuyển Malaysia cho rằng Bầy hổ đã sống dựa vào 7 cầu thủ nhập tịch gian lận quá nhiều, đến nỗi không thể gượng dậy khi mất nhóm này. "Ngay cả khi không có đủ 7 cầu thủ đó, bạn vẫn phải nỗ lực để ít ra là thách thức Việt Nam. Hãy cho NHM thấy bạn muốn chiến thắng", Jamal nói luôn.
"Nhưng họ đã không thể làm nổi. Đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta lại trở về vạch xuất phát. 7 cầu thủ đó đã tạo nên sự khác biệt. Khi không có họ, chúng ta chẳng còn gì cả. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cần phải suy nghĩ về cách vực dậy đội tuyển. Chúng ta sắp có các giải đấu quan trọng đấy.
Nguồn: soha.vn