Cựu công chức "ngồi" trên núi tài sản 100 tỷ: 13kg vàng, 15 BĐS, tiền mặt xếp đống như siêu thị

Ôi trời, câu chuyện này mà nghe xong chỉ biết OMG! Cảnh sát bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa "đập hộp" nhà một cựu công chức mà phát hiện ra cả một kho báu thực sự nha các bạn!

af33b642ab87f8f05f85.png


Trong 2 ngày liên tục 7-8/7, lực lượng chức năng đã khám xét căn nhà của ông Lalit Kumar - một cựu trợ lý cán bộ giao thông khu vực ở thành phố Agra. Và guess what? Họ "tịch thu" được cả một gia tài khổng lồ trị giá hơn 100 tỷ đồng luôn các fen ơi!

Mở nhà ra toàn vàng bạc châu báu ✨

Cơ quan Vigilance Establishment của bang này mở cuộc điều tra sau khi nghi ngờ ông Kumar có tài sản "khủng" không match với thu nhập. Và thật ra họ nghi đúng rồi!

Lực lượng chức năng phải mất mấy tiếng đồng hồ để lục soát toàn bộ căn nhà. Kết quả thu được? Choáng váng luôn:

Tiền mặt: Gần 5 tỷ đồng (16,2 triệu rupee), được bó thành từng cọc cất khắp nơi trong nhà như giấu kho báu vậy
Vàng: 13kg vàng gồm vàng miếng, thỏi vàng, trang sức, có món còn gắn kim cương nữa nè
Bạc: 9kg bạc
• Riêng số vàng, bạc, trang sức này định giá sơ bộ đã lên tới 58 tỷ đồng (200 triệu rupee) rồi!

Chưa hết, còn 15 bất động sản nữa!

Không chỉ dừng lại ở kim loại quý, cảnh sát còn tìm thấy hồ sơ cho thấy ông này sở hữu hoặc liên quan đến ít nhất 15 bất động sản gồm nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp và căn hộ ở Lucknow, Noida, Barabanki và Rae Bareli. Giá trị ước tính? Gần 38 tỷ đồng (130 triệu rupee) đó các bạn!

Còn phải kể đến:
• Tiền gửi ngân hàng, tài khoản bưu điện, quỹ tương hỗ, đầu tư kỳ hạn: gần 3 tỷ đồng
• 2 xế hộp Toyota Innova và Hyundai i20
• 1 khẩu súng ngắn có giấy phép (flex thật đấy )

Tổng cộng lại, khối tài sản này có giá trị khoảng 350 triệu rupee - tức là hơn 100 tỷ đồng luôn!

Plot twist: Giải trình không được!

Sau khi khám xét xong, cơ quan Vigilance yêu cầu ông Kumar giải trình rõ nguồn gốc tài sản và cung cấp giấy tờ chứng minh. Nhưng mà... ông này không đưa ra được tài liệu thuyết phục để chứng minh tài sản được tạo lập từ nguồn thu hợp pháp. Ối dồi ôi!

Đến ngày 13/7, ông Kumar đã bị bắt để phục vụ điều tra theo quy định về phòng chống tham nhũng của bang Uttar Pradesh. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ, các cơ quan chức năng đang đối chiếu hồ sơ kê khai tài sản, dòng tiền và quá trình hình thành các khoản đầu tư để xác định nguồn gốc của toàn bộ khối tài sản khủng này.

Thật sự là một câu chuyện "real-life drama" đỉnh cao mà các bạn ạ!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top