Ôi chao, còn giấu tiền kiểu này thì đúng là "của đi thay người" rồi! Cảnh sát bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa "khui" được một vụ giàu bất thường của cựu công chức ngành giao thông, với khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng không giải thích được nguồn gốc.
Trong 2 ngày 7-8/7, cảnh sát đã lục soát căn nhà của ông Lalit Kumar - cựu trợ lý cán bộ giao thông từng làm việc tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh. Lý do thì đơn giản thôi: cơ quan Vigilance Establishment của bang nghi ngờ ổng sở hữu khối tài sản "khủng" không tương xứng với thu nhập hợp pháp.
Và thật sự là... nghi ngờ đúng luôn!
Theo truyền thông Ấn Độ, lực lượng chức năng mất mấy tiếng đồng hồ để "lục tung" căn nhà. Kết quả? Phát hiện khoảng 16,2 triệu rupee tiền mặt (tương đương 4,8 tỷ đồng) được bó thành từng cọc và giấu ở khắp nơi trong nhà. Ai mà ngờ được, phải không nào!
Nhưng chưa hết đâu các bạn ơi! Cảnh sát còn thu giữ được khoảng 13 kg vàng cùng 9 kg bạc, bao gồm vàng miếng, thỏi vàng, trang sức và cả đồ gắn kim cương nữa á. Chỉ riêng số vàng bạc, trang sức cùng căn nhà đã được định giá khoảng 200 triệu rupee (58 tỷ đồng) rồi nha!
Trong quá trình khám xét, các anh điều tra viên cũng tìm thấy hồ sơ liên quan đến các khoản đầu tư và bất động sản. Theo đó, ông Kumar được cho là sở hữu hoặc liên quan đến ít nhất 15 tài sản, gồm nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp và các căn hộ tại Lucknow, Noida, Barabanki và Rae Bareli.
Riêng giá trị các bất động sản này được ước tính khoảng 130 triệu rupee (gần 38 tỷ đồng) luôn đó!
Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện thêm các giấy tờ về tiền gửi ngân hàng, tài khoản tại bưu điện, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư có kỳ hạn với tổng giá trị hơn 10 triệu rupee (gần 3 tỷ đồng). Hai chiếc xe Toyota Innova và Hyundai i20 cùng một khẩu súng ngắn có giấy phép cũng được đưa vào danh sách tài sản để điều tra nữa chứ!
Tổng kết lại: toàn bộ tiền mặt, kim loại quý, bất động sản và các khoản đầu tư được ước tính có giá trị khoảng 350 triệu rupee - tức là hơn 100 tỷ đồng đấy các bạn! Con số "khủng" đến mức khó tin!
Sau khi khám xét xong, cơ quan Vigilance yêu cầu ông Kumar giải trình nguồn gốc số tài sản và cung cấp giấy tờ chứng minh. Nhưng mà... chắc vì quá "sốc" hay sao ấy, ổng không đưa ra được tài liệu đủ sức thuyết phục để chứng minh tài sản từ các nguồn thu hợp pháp.
Kết quả là ngày 13/7, ông Kumar đã bị bắt để phục vụ điều tra theo quy định về phòng chống tham nhũng của bang Uttar Pradesh. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ, trong đó cơ quan chức năng sẽ đối chiếu hồ sơ kê khai tài sản, dòng tiền và quá trình hình thành các khoản đầu tư để xác định nguồn gốc của toàn bộ khối tài sản này.
Nguồn: soha.vn
Trong 2 ngày 7-8/7, cảnh sát đã lục soát căn nhà của ông Lalit Kumar - cựu trợ lý cán bộ giao thông từng làm việc tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh. Lý do thì đơn giản thôi: cơ quan Vigilance Establishment của bang nghi ngờ ổng sở hữu khối tài sản "khủng" không tương xứng với thu nhập hợp pháp.
Và thật sự là... nghi ngờ đúng luôn!
Theo truyền thông Ấn Độ, lực lượng chức năng mất mấy tiếng đồng hồ để "lục tung" căn nhà. Kết quả? Phát hiện khoảng 16,2 triệu rupee tiền mặt (tương đương 4,8 tỷ đồng) được bó thành từng cọc và giấu ở khắp nơi trong nhà. Ai mà ngờ được, phải không nào!
Nhưng chưa hết đâu các bạn ơi! Cảnh sát còn thu giữ được khoảng 13 kg vàng cùng 9 kg bạc, bao gồm vàng miếng, thỏi vàng, trang sức và cả đồ gắn kim cương nữa á. Chỉ riêng số vàng bạc, trang sức cùng căn nhà đã được định giá khoảng 200 triệu rupee (58 tỷ đồng) rồi nha!
Trong quá trình khám xét, các anh điều tra viên cũng tìm thấy hồ sơ liên quan đến các khoản đầu tư và bất động sản. Theo đó, ông Kumar được cho là sở hữu hoặc liên quan đến ít nhất 15 tài sản, gồm nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp và các căn hộ tại Lucknow, Noida, Barabanki và Rae Bareli.
Riêng giá trị các bất động sản này được ước tính khoảng 130 triệu rupee (gần 38 tỷ đồng) luôn đó!
Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện thêm các giấy tờ về tiền gửi ngân hàng, tài khoản tại bưu điện, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư có kỳ hạn với tổng giá trị hơn 10 triệu rupee (gần 3 tỷ đồng). Hai chiếc xe Toyota Innova và Hyundai i20 cùng một khẩu súng ngắn có giấy phép cũng được đưa vào danh sách tài sản để điều tra nữa chứ!
Tổng kết lại: toàn bộ tiền mặt, kim loại quý, bất động sản và các khoản đầu tư được ước tính có giá trị khoảng 350 triệu rupee - tức là hơn 100 tỷ đồng đấy các bạn! Con số "khủng" đến mức khó tin!
Sau khi khám xét xong, cơ quan Vigilance yêu cầu ông Kumar giải trình nguồn gốc số tài sản và cung cấp giấy tờ chứng minh. Nhưng mà... chắc vì quá "sốc" hay sao ấy, ổng không đưa ra được tài liệu đủ sức thuyết phục để chứng minh tài sản từ các nguồn thu hợp pháp.
Kết quả là ngày 13/7, ông Kumar đã bị bắt để phục vụ điều tra theo quy định về phòng chống tham nhũng của bang Uttar Pradesh. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ, trong đó cơ quan chức năng sẽ đối chiếu hồ sơ kê khai tài sản, dòng tiền và quá trình hình thành các khoản đầu tư để xác định nguồn gốc của toàn bộ khối tài sản này.
Nguồn: soha.vn