NhimTutu8619
New member
Chưa có "mối" gì mà vẫn nhận lời giúp bạn, rồi cầm luôn 350 triệu bỏ trốn – drama thật sự!
Ngày 15/9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thanh Hoàng Lâm (SN 1981, cựu cán bộ Công an phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kể từ năm 2001, Lâm nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP HCM. Đến năm 2008, Lâm chuyển công tác về Công an phường 12, quận Gò Vấp. Trong thời gian này, anh P.C.N. làm việc tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (thuộc Bộ Công an). Sau khi xuất ngũ, anh N. có mơ ước được ở lại nên đã thi tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Anh N. và Lâm khá thân với nhau. Tin tưởng bạn có "connections" rộng trong ngành, nên trong lúc chờ kết quả thi, anh N. nhờ Lâm giúp mình đảm bảo một suất vào học ở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II tại TP HCM. Dù biết rõ mình không có khả năng gì nhưng Lâm vẫn gật đầu nhận lời. Hai bên thỏa thuận "phí" là 350 triệu đồng – con số không hề nhỏ!
Sau khi nhận đủ tiền từ gia đình anh N., Lâm bắt đầu... "bặt vô âm tín" luôn. Anh N. và gia đình liên tục hỏi han thì Lâm chỉ trả lời là nhà trường đã hết chỉ tiêu rồi. Chưa hết, Lâm còn đề nghị nạn nhân đưa thêm tiền để "chạy" vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nữa. Tuy nhiên, lần này anh N. không đồng ý.
Sau nhiều lần đòi lại 350 triệu đồng nhưng Lâm cứ trốn tránh mãi, anh N. đành phải tố cáo ra cơ quan chức năng. Sự việc lộ tẩy, Lâm liền... bỏ trốn khỏi nơi cư trú luôn. Phải đến tháng 2/2020, Lâm mới bị bắt theo quyết định truy nã.
Ngoài mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tòa sơ thẩm còn phát hiện bị cáo có dấu hiệu phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" vì bị cáo đã sử dụng nhiều giấy tờ giả trong thời gian trốn truy nã. HĐXX kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn