Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận hối lộ 20 tỷ + 1,3 triệu USD từ Hậu "pháo", nhờ thông gia cất hộ tiền "nóng"

DauPinky3510

New member
Ông Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị tóm vì nhận hối lộ 20 tỷ đồng + 1,3 triệu USD từ đại gia Hậu "pháo". Phần twist: ông còn nhờ thông gia cất giúp số tiền khủng này!

Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án siêu to khổng lồ liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Vụ này có đủ thứ tội từ vi phạm kế toán, đấu thầu đến đưa/nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ. Nhìn danh sách 41 bị can mà choáng váng luôn!

Nhân vật chính trong drama này là ông Nguyễn Văn Hậu (hay còn gọi là Hậu "Pháo" - Chủ tịch HĐQT Phúc Sơn) bị đề nghị truy tố tới 3 tội danh cực nặng: Vi phạm quy định về kế toán, vi phạm đấu thầu và đưa hối lộ.

Còn 9 người khác thì dính tội nhận hối lộ. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Vĩnh Phúc bị tố nhận tổng cộng 25 tỷ đồng + 1 triệu USD. Còn ông Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì nhận 20 tỷ đồng + 1,3 triệu USD. Số tiền mà nhìn chóng mặt!

Danh sách "all-star" còn có cả các ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Khước (cựu Phó chủ tịch Vĩnh Phúc), ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch Quảng Ngãi), ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Quảng Ngãi)...

Đặc biệt, 3 cựu Bí thư Vĩnh Phúc gồm các ông Phạm Văn Vọng, Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh cùng cựu Chủ tịch Phùng Quang Hùng, cựu Phó chủ tịch Hà Hòa Bình đều bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Toàn "trùm" cả!

7de90477a943ad7f4e04.png


Chi tiết "kịch bản" nhận hối lộ của ông Thành

Điều tra xác định ông Lê Duy Thành đã nhận tiền "bẩn" tới 4 lần từ Hậu "pháo" để tạo điều kiện cho Dự án Chợ đầu mối tại Vĩnh Phúc. Hậu khai đưa 20 tỷ + 1,3 triệu USD, nhưng ông Thành chỉ thừa nhận nhận 15 tỷ + 1,3 triệu USD thôi. Ủa tranh luận cả số tiền hối lộ luôn á?

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2010 khi ông Thành làm ở Cục thuế Vĩnh Phúc và quen biết Hậu. Khi lên làm Phó Chủ tịch tỉnh, ông được bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư tỉnh ra lệnh: "phải giao lại dự án này cho Hậu vì đây là doanh nghiệp mạnh, có rất nhiều mối quan hệ, em biết rồi đấy". Nghe xong là hiểu liền!

Lần 1 - Màn chúc mừng "có tâm": Năm 2021, vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành được Hậu ghé thăm tận nhà chúc mừng. Hậu để một túi quà lên bàn trà và nhờ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Ông Thành khéo léo đáp: "Để anh xem lại... các dự án của bọn em đã được các sếp quan tâm rồi".

Hậu liền khẳng định luôn: "Em đã báo cáo với các sếp, các sếp ủng hộ anh ạ". Sau khi Hậu về, ông Thành mở túi quà ra xem thì OMG - 500.000 USD bên trong! Số tiền này được ông cất ở nhà và xài cá nhân. Quà tặng level triệu đô!

Lần 2 - Deal đất kiểu... không phải kiểu: Cuối năm 2020, Hậu gặp ông Thành tại văn phòng, đề nghị điều chỉnh quy hoạch có lợi hơn - giảm diện tích ki-ốt xuống 300-500m2, đổi bãi đỗ xe thành shophouse để dễ bán. Ông Thành gật đầu và ngỏ ý muốn mua mấy lô đất mặt đường.

Hậu hiểu ngay ông muốn cash chứ không phải đất thật. Giữa tháng 3/2021, Hậu chuẩn bị 1 triệu USD nhưng rút lại 200k, còn 800k USD mang biếu ông Thành. Tuy nhiên theo lời khai của ông Thành thì câu chuyện hơi khác: Ban đầu Hậu đề nghị bán đất giá gốc như "chính sách khách VIP", ông từ chối nhưng sau lại đồng ý. Đến cuối tháng 3/2021, Hậu mang cả vali kéo chứa 800.000 USD đến văn phòng, bảo đây là tiền chênh lệch từ bán đất. Ông Thành giữ ở cơ quan và... xài cá nhân luôn!

1365d96670a0d0c7088c.png


Lần 3 - Túi xách bí ẩn: Giữa năm 2023, Hậu mang 10 tỷ đồng đến nhà ông Thành (theo lời khai của Hậu), nhờ phê duyệt nhanh quy hoạch chung. Ông Thành hứa ngay: "Cứ yên tâm, để anh chỉ đạo". Năm tháng sau, quy hoạch được điều chỉnh xong xuôi!

Tuy nhiên ông Thành khai khác: Hậu chỉ mang 5 tỷ thôi và để lại túi xách màu đen ở chân bàn khi ra về. Ông phát hiện ra mới biết có tiền bên trong và cất ở phòng ngủ riêng. Lại một lần nữa số tiền không khớp! ‍♂️

Lần 4 - Quà biếu sau tiệc tùng: Hậu mời ông Thành đến nhà ăn tiệc và nhờ điều chỉnh bảng giá đất ở Chợ đầu mối cho rẻ hơn vì giá cũ quá cao, khó bán. Ông Thành OK ngay, rồi Hậu cho lái xe chuyển 10 tỷ đồng cho lái xe của ông Thành.

Theo lời khai ông Thành: Về đến nhà, lái xe báo có hai túi quà từ Hậu. Sáng hôm sau mở ra thì thấy 10 tỷ bên trong! Gọi điện hỏi Hậu thì được trả lời: "Cái này bọn em hỗ trợ, các anh phải chi tiêu chung nhiều việc". Nghe mà tức cười!

Nhờ thông gia cất tiền hộ - twist bất ngờ!

Ông Thành khai là nhiều lần muốn trả tiền lại cho Hậu nhưng chưa có dịp gặp (ơ kìa, muốn trả thì tìm cách chứ nhỉ? ). Trong lúc đó, ông trao đổi với thông gia là ông Nguyễn Văn Hưng: "Nếu tôi đi vắng thì anh ở nhà cùng Hiếu (thư ký) cất giúp tôi. Khi nào tôi cần, anh phải mang đến ngay".

Ông Hưng khai đã nhận 830.000 USD và 15 tỷ đồng từ ông Thành, rồi nhờ vợ cất giữ. Vợ ông Hưng siêu pro: lập tám sổ tiết kiệm, mỗi sổ 100.000 USD, rồi nhờ em ruột và cháu chồng giữ hộ. Số còn lại gồm 30.000 USD và 15 tỷ đồng thì cất ở nhà.

Khi bị triệu tập, ông Hưng đã nộp lại toàn bộ. Vậy là cả gia đình cùng vào cuộc giữ tiền "nóng"!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top