SunLovely2844
New member
Đúng là drama chưa bao giờ hết! Sáng 25-3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án chấn động liên quan đến cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 26 bị cáo khác về tội thao túng chứng khoán và lừa đảo. Nhưng plot twist là... ông Quyết không thể có mặt vì lý do sức khỏe nghiêm trọng
Theo bệnh viện chẩn đoán, cựu chủ tịch FLC đang bị lao phổi, hen phế quản nặng, suy tim cấp độ 3 và tình trạng được mô tả là "nguy kịch, nguy hiểm tính mạng". Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa xác nhận thân chủ đang phải điều trị tích cực.
Phiên toà này diễn ra vì có tới 26/50 bị cáo trong vụ án nộp đơn kháng cáo. Bản thân ông Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo còn lại thì kháng cáo đủ thứ: xin giảm hình phạt, xin án treo, xin gỡ phong tỏa tài sản...
**Gia đình cam kết "chốt đơn" hàng nghìn tỷ **
Ngoài lý do sức khỏe, luật sư Nghĩa cho biết trước phiên toà, gia đình ông Quyết có đơn xin hoãn xét xử để có thời gian khắc phục hậu quả. Tối 24-3, vợ cựu chủ tịch FLC gửi đơn cam kết nộp thêm 100-200 tỷ đồng trong tuần này. Gia đình còn hứa sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự vào tháng 5-2025.
Theo tòa công bố, hiện ba anh em nhà Trịnh Văn Quyết đã nộp khoảng 1.000 tỷ đồng trong tổng số 2.400 tỷ đồng phải khắc phục. Luật sư Nguyễn Danh Huế cho biết FLC và các đối tác đã họp đưa ra phương án khả thi, đảm bảo có thể nộp 100-200 tỷ trong tuần và toàn bộ 2.400 tỷ vào tháng 5. Qua đó, phía bị cáo xin hoãn phiên toà.
**Chủ tọa nhắc nhở: "Nộp tiền ≠ tự động giảm án"
**
Sau khi nghe luật sư trình bày, Chủ tọa Võ Hồng Sơn có lời nhắc nhở khá thẳng thắn. Ông cho rằng các luật sư cần "cân nhắc hơn" trong sử dụng ngôn từ vì "nộp hết tiền không có nghĩa đương nhiên sẽ được giảm nhẹ". Còn phải xét nhiều yếu tố khác nữa chứ!
Chủ tọa nhấn mạnh: "Các bị cáo hôm nay bị xét xử không phải vì gây thiệt hại nhiều hay ít tiền mà do vi phạm pháp luật, việc bồi thường hết nghĩa vụ dân sự chỉ là một căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét". Nói chung là đừng nghĩ có tiền là xong nhé!
Trong khi đó, một số bị hại lại đề nghị Toà tiếp tục xét xử luôn. Một bị hại còn bức xúc: "Lần trước đã hoãn với lý do như thế này, đến bây giờ tiếp tục, tôi thấy quan điểm của các luật sư không phù hợp. Đề nghị tòa tiếp tục xét xử để không làm mất thời gian của nhiều người, cá nhân tôi đã bay từ TP HCM ra đây trong đêm".
Đến 12 giờ trưa, Hội đồng xét xử thông báo hội ý và sẽ đưa ra quyết định lúc 14 giờ 30 xem có tiếp tục xét xử hay không.
**Nhìn lại bản án sơ thẩm **
Bản án sơ thẩm xác định Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu chỉ đạo việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên hơn 4.300 tỷ đồng; thu lời bất chính hơn 3.600 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực - nghe cũng "khủng" phết!
Về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bản án nhận định hành vi của các bị cáo làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư... Hậu quả là nhiều nhà đầu tư mất tới 684 tỷ đồng.
Nguồn: soha.vn
Theo bệnh viện chẩn đoán, cựu chủ tịch FLC đang bị lao phổi, hen phế quản nặng, suy tim cấp độ 3 và tình trạng được mô tả là "nguy kịch, nguy hiểm tính mạng". Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa xác nhận thân chủ đang phải điều trị tích cực.
Phiên toà này diễn ra vì có tới 26/50 bị cáo trong vụ án nộp đơn kháng cáo. Bản thân ông Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo còn lại thì kháng cáo đủ thứ: xin giảm hình phạt, xin án treo, xin gỡ phong tỏa tài sản...
**Gia đình cam kết "chốt đơn" hàng nghìn tỷ **
Ngoài lý do sức khỏe, luật sư Nghĩa cho biết trước phiên toà, gia đình ông Quyết có đơn xin hoãn xét xử để có thời gian khắc phục hậu quả. Tối 24-3, vợ cựu chủ tịch FLC gửi đơn cam kết nộp thêm 100-200 tỷ đồng trong tuần này. Gia đình còn hứa sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự vào tháng 5-2025.
Theo tòa công bố, hiện ba anh em nhà Trịnh Văn Quyết đã nộp khoảng 1.000 tỷ đồng trong tổng số 2.400 tỷ đồng phải khắc phục. Luật sư Nguyễn Danh Huế cho biết FLC và các đối tác đã họp đưa ra phương án khả thi, đảm bảo có thể nộp 100-200 tỷ trong tuần và toàn bộ 2.400 tỷ vào tháng 5. Qua đó, phía bị cáo xin hoãn phiên toà.
**Chủ tọa nhắc nhở: "Nộp tiền ≠ tự động giảm án"
Sau khi nghe luật sư trình bày, Chủ tọa Võ Hồng Sơn có lời nhắc nhở khá thẳng thắn. Ông cho rằng các luật sư cần "cân nhắc hơn" trong sử dụng ngôn từ vì "nộp hết tiền không có nghĩa đương nhiên sẽ được giảm nhẹ". Còn phải xét nhiều yếu tố khác nữa chứ!
Chủ tọa nhấn mạnh: "Các bị cáo hôm nay bị xét xử không phải vì gây thiệt hại nhiều hay ít tiền mà do vi phạm pháp luật, việc bồi thường hết nghĩa vụ dân sự chỉ là một căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét". Nói chung là đừng nghĩ có tiền là xong nhé!
Trong khi đó, một số bị hại lại đề nghị Toà tiếp tục xét xử luôn. Một bị hại còn bức xúc: "Lần trước đã hoãn với lý do như thế này, đến bây giờ tiếp tục, tôi thấy quan điểm của các luật sư không phù hợp. Đề nghị tòa tiếp tục xét xử để không làm mất thời gian của nhiều người, cá nhân tôi đã bay từ TP HCM ra đây trong đêm".
Đến 12 giờ trưa, Hội đồng xét xử thông báo hội ý và sẽ đưa ra quyết định lúc 14 giờ 30 xem có tiếp tục xét xử hay không.
**Nhìn lại bản án sơ thẩm **
Bản án sơ thẩm xác định Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu chỉ đạo việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên hơn 4.300 tỷ đồng; thu lời bất chính hơn 3.600 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực - nghe cũng "khủng" phết!
Về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bản án nhận định hành vi của các bị cáo làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư... Hậu quả là nhiều nhà đầu tư mất tới 684 tỷ đồng.
Nguồn: soha.vn