TổngTàiMầmNon
New member
Dương Lỗi, cựu quân nhân đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, đã có màn đào thoát khỏi trung tâm lừa đảo tại Myanmar kiểu "Mission Impossible" ngoài đời thực luôn á! Anh phải vượt tường rào cao 6m, dùng phân bò để che mùi cơ thể, và khống chế lính gác có vũ khí như trong phim vậy
Từ chuyến du lịch thành ác mộng kinh hoàng
Hồi giữa tháng 3, Dương Lỗi cùng đoàn 9 người đi du lịch gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Plot twist là người hướng dẫn viên không có giấy phép hợp lệ nên phải lủi thủi đi đường mòn để lẩn tránh kiểm tra, và thế là... cả đoàn gặp đại họa
Họ bị một nhóm tội phạm liên quan đến các sào huyệt lừa đảo tại Myanmar chặn lại. Cả 11 người (kể cả hướng dẫn viên) bị bán cho nhóm buôn người (gọi là "đầu rắn" nghe mà rợn) với giá 20.000 USDT (một loại tiền điện tử), tương đương 516 triệu đồng. Kinh khủng chưaaa!
Sau đó, họ lại bị bán tiếp cho một khu tổ hợp lừa đảo tại thị trấn Payathonzu, bang Karen, Myanmar - ngay sát biên giới Thái Lan. Dương bàng hoàng nhận ra các trung tâm lừa đảo mọc lên như nấm sau mưa khắp khu vực này luôn.
Kỹ năng quân sự cứu mạng
Ngay khi vào trại, cả nhóm bị đánh đập để "dạy dỗ". Nhưng là cựu quân nhân (nhập ngũ từ 2002, thuộc lực lượng bộ binh cơ giới), Dương bắt đầu lên kế hoạch thoát thân bằng nghiệp vụ của mình.
Việc Dương đánh gã hướng dẫn viên (thằng dẫn cả đoàn vào chỗ chết) tranh giường tầng dưới đã gây ấn tượng với tên trùm ngay đêm đầu tiên. Sáng hôm sau, hắn cho phép anh gọi điện về nhà – đặc quyền chỉ dành cho người làm trên 1 năm đó nha!
Thông minh là đây: Dương nói dối điện thoại sắp hết pin để tranh thủ sạc từ 62% lên 98%. Ngay lập tức anh gọi điện báo cảnh sát Trung Quốc. Rồi anh khám phá ra phía sau ký túc xá có bao cát và ván gỗ nằm dưới chân bức tường rào cao 6m. Bằng skill leo trèo của người lính chuyên nghiệp, anh xếp đống đồ rồi leo lên, bám được mép tường bằng đầu ngón tay. Trong cơn hưng phấn tột độ, anh bật người sang phía bên kia!
May mắn là dây kẽm gai không có điện và phía bên kia không phải trại khác. Trời phật còn thương!
Hành trình sinh tồn giữa rừng núi
Sáng hôm đó, anh trốn thoát khi trên người chỉ có áo ba lỗ, quần đùi và đôi dép Crocs (đúng là Crocs đi được mọi địa hình thật ). Check bản đồ thì chỉ cách biên giới 3km nếu đi đường nhựa. Nhưng đi thẳng thì chắc chắn bị bắt lại, nên anh chạy vào vùng núi, băng rừng.
Chi tiết này hơi... ứ ờ nhưng mà để sống sót thì phải vậy: anh dùng phân bò tìm thấy trên cỏ bôi lên người để che giấu mùi cơ thể và đánh lạc hướng chó nghiệp vụ! Gai đâm rớm máu nhưng adrenaline chạy quá nên không còn thấy đau nữa
Nửa đêm, Dương đến rất gần biên giới Thái Lan rồi, nhưng drama vẫn chưa hết. Thấy người đàn ông có vũ khí canh chừng, anh ẩn nấp kiên nhẫn đến 3h sáng. Thấy hắn vẫn không đi, Dương bện sợi dây thừng bằng rơm, áp sát từ phía sau và khống chế luôn! Đỉnh của chóp đỉnh!
Về đến nhà an toàn
Dương sang đất Thái Lan lúc bình minh. Suốt hành trình, cứ mỗi tiếng anh lại mở điện thoại một lần để liên lạc với đồng đội cũ và cảnh sát qua app nhắn tin.
Ngay cả khi đã ở Thái Lan, anh vẫn cảnh giác cao độ. Chỉ khi đặt chân vào Đại sứ quán Trung Quốc, Dương mới thực sự thở phào. Lúc đó điện thoại còn 17% pin – quản lý pin thần sầu luôn!
Sau nửa tháng chờ cấp lại hộ chiếu, Dương về Trung Quốc. Anh chia sẻ mình vẫn thường xuyên gặp ác mộng về khoảng thời gian băng rừng vượt núi cầu sinh đó.
Dương quyết định công khai câu chuyện để cảnh báo mọi người, mong một ngày các hang ổ lừa đảo này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Trên mạng xã hội, netizen không khỏi thán phục và gọi hành trình của anh là "huyền thoại" thực sự!
Nguồn: kenh14.vn
Từ chuyến du lịch thành ác mộng kinh hoàng
Hồi giữa tháng 3, Dương Lỗi cùng đoàn 9 người đi du lịch gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Plot twist là người hướng dẫn viên không có giấy phép hợp lệ nên phải lủi thủi đi đường mòn để lẩn tránh kiểm tra, và thế là... cả đoàn gặp đại họa
Họ bị một nhóm tội phạm liên quan đến các sào huyệt lừa đảo tại Myanmar chặn lại. Cả 11 người (kể cả hướng dẫn viên) bị bán cho nhóm buôn người (gọi là "đầu rắn" nghe mà rợn) với giá 20.000 USDT (một loại tiền điện tử), tương đương 516 triệu đồng. Kinh khủng chưaaa!
Sau đó, họ lại bị bán tiếp cho một khu tổ hợp lừa đảo tại thị trấn Payathonzu, bang Karen, Myanmar - ngay sát biên giới Thái Lan. Dương bàng hoàng nhận ra các trung tâm lừa đảo mọc lên như nấm sau mưa khắp khu vực này luôn.
Kỹ năng quân sự cứu mạng
Ngay khi vào trại, cả nhóm bị đánh đập để "dạy dỗ". Nhưng là cựu quân nhân (nhập ngũ từ 2002, thuộc lực lượng bộ binh cơ giới), Dương bắt đầu lên kế hoạch thoát thân bằng nghiệp vụ của mình.
Việc Dương đánh gã hướng dẫn viên (thằng dẫn cả đoàn vào chỗ chết) tranh giường tầng dưới đã gây ấn tượng với tên trùm ngay đêm đầu tiên. Sáng hôm sau, hắn cho phép anh gọi điện về nhà – đặc quyền chỉ dành cho người làm trên 1 năm đó nha!
Thông minh là đây: Dương nói dối điện thoại sắp hết pin để tranh thủ sạc từ 62% lên 98%. Ngay lập tức anh gọi điện báo cảnh sát Trung Quốc. Rồi anh khám phá ra phía sau ký túc xá có bao cát và ván gỗ nằm dưới chân bức tường rào cao 6m. Bằng skill leo trèo của người lính chuyên nghiệp, anh xếp đống đồ rồi leo lên, bám được mép tường bằng đầu ngón tay. Trong cơn hưng phấn tột độ, anh bật người sang phía bên kia!
May mắn là dây kẽm gai không có điện và phía bên kia không phải trại khác. Trời phật còn thương!
Hành trình sinh tồn giữa rừng núi
Sáng hôm đó, anh trốn thoát khi trên người chỉ có áo ba lỗ, quần đùi và đôi dép Crocs (đúng là Crocs đi được mọi địa hình thật ). Check bản đồ thì chỉ cách biên giới 3km nếu đi đường nhựa. Nhưng đi thẳng thì chắc chắn bị bắt lại, nên anh chạy vào vùng núi, băng rừng.
Chi tiết này hơi... ứ ờ nhưng mà để sống sót thì phải vậy: anh dùng phân bò tìm thấy trên cỏ bôi lên người để che giấu mùi cơ thể và đánh lạc hướng chó nghiệp vụ! Gai đâm rớm máu nhưng adrenaline chạy quá nên không còn thấy đau nữa
Nửa đêm, Dương đến rất gần biên giới Thái Lan rồi, nhưng drama vẫn chưa hết. Thấy người đàn ông có vũ khí canh chừng, anh ẩn nấp kiên nhẫn đến 3h sáng. Thấy hắn vẫn không đi, Dương bện sợi dây thừng bằng rơm, áp sát từ phía sau và khống chế luôn! Đỉnh của chóp đỉnh!
Về đến nhà an toàn
Dương sang đất Thái Lan lúc bình minh. Suốt hành trình, cứ mỗi tiếng anh lại mở điện thoại một lần để liên lạc với đồng đội cũ và cảnh sát qua app nhắn tin.
Ngay cả khi đã ở Thái Lan, anh vẫn cảnh giác cao độ. Chỉ khi đặt chân vào Đại sứ quán Trung Quốc, Dương mới thực sự thở phào. Lúc đó điện thoại còn 17% pin – quản lý pin thần sầu luôn!
Sau nửa tháng chờ cấp lại hộ chiếu, Dương về Trung Quốc. Anh chia sẻ mình vẫn thường xuyên gặp ác mộng về khoảng thời gian băng rừng vượt núi cầu sinh đó.
Dương quyết định công khai câu chuyện để cảnh báo mọi người, mong một ngày các hang ổ lừa đảo này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Trên mạng xã hội, netizen không khỏi thán phục và gọi hành trình của anh là "huyền thoại" thực sự!
Nguồn: kenh14.vn