SunDev1042
New member
Các bác nhớ chuyện cụ Trần Văn Thanh (75 tuổi, Nghệ An) hồi tháng 4 phượt xe máy vào Sài Gòn mừng 30/4 không? ️ Giờ cụ lại "tái xuất giang hồ" lần nữa rồi nè!
Lần này, cụ Thanh quyết định phượt từ Nghệ An ra tận Hà Nội để mừng Quốc khánh 2/9 luôn. Hình ảnh cụ cưỡi chiếc Dream huyền thoại, chở đồ đạc cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đường khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và xúc động mãi không thôi
Trưa 22/8, theo báo Nhân dân cho biết, cụ Thanh đã đặt chân đến Hà Nội rồi đó! Khi xuất hiện ở Thủ đô, nhiều người nhận ra và vây quanh chụp ảnh nhiệt tình lắm luôn. "Được có mặt ở Thủ đô dấu yêu vào dịp trọng đại này là mong ước lớn nhất của tôi", cụ Thanh chia sẻ đầy xúc động.
Trên mạng xã hội, cư dân mạng gửi lời chúc sức khỏe đến cụ và mong cụ có những ngày thật vui, thật ý nghĩa trong chuyến đi này
Theo VnExpress, cụ Thanh khởi hành từ sáng 21/8, tranh thủ lúc bà xã đi chợ là "lẹ tay" dắt xe ra đi luôn, không báo trước cho ai cả Đến khoảng 14h30 cùng ngày, đi tới Ninh Bình rồi cụ mới gọi về báo tin cho vợ con yên tâm. Tối hôm đó, cụ nghỉ chân tại nhà người quen ở Ninh Bình, rồi tiếp tục hành trình sáng 22/8.
Cụ Thanh kể, đầu tháng 8 cụ còn cân nhắc phương án: nếu khỏe thì đạp xe, yếu thì xe máy, yếu hơn nữa mới đi ô tô. Sau khi "lựa sức", cụ quyết định tiếp tục đồng hành cùng chiếc Dream đã từng giúp cụ vượt 1.300km vào TP.HCM. Hành trang gồm quần áo, đồ nghề sửa chữa và tất nhiên không thể thiếu lá cờ đỏ sao vàng rồi
Trên đường đi, mỗi lần dừng nghỉ là nhiều người chạy ra chào hỏi, xin chụp ảnh, quay video làm kỷ niệm cả. Cụ còn được khen ngoài đời khỏe khoắn hơn trên ảnh nữa này! Tình cảm của mọi người khiến cụ rất xúc động và là điều khiến chuyến đi thêm đặc biệt hơn bao giờ hết
Chị Trần Thị Hồng Yến (45 tuổi, Nha Trang) - con gái cụ Thanh chia sẻ từng muốn đưa bố đi nhưng cụ kiên quyết từ chối. Cả nhà cũng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn quyết định ủng hộ, miễn sao bố vui là được. Sau dịp vào TP.HCM hồi trước, cụ về kiểm tra sức khỏe mọi thứ đều bình thường nên chị Yến và mẹ cũng yên tâm hơn phần nào rồi.
Nguồn: kenh14.vn
Lần này, cụ Thanh quyết định phượt từ Nghệ An ra tận Hà Nội để mừng Quốc khánh 2/9 luôn. Hình ảnh cụ cưỡi chiếc Dream huyền thoại, chở đồ đạc cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đường khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và xúc động mãi không thôi
Trưa 22/8, theo báo Nhân dân cho biết, cụ Thanh đã đặt chân đến Hà Nội rồi đó! Khi xuất hiện ở Thủ đô, nhiều người nhận ra và vây quanh chụp ảnh nhiệt tình lắm luôn. "Được có mặt ở Thủ đô dấu yêu vào dịp trọng đại này là mong ước lớn nhất của tôi", cụ Thanh chia sẻ đầy xúc động.
Trên mạng xã hội, cư dân mạng gửi lời chúc sức khỏe đến cụ và mong cụ có những ngày thật vui, thật ý nghĩa trong chuyến đi này
Theo VnExpress, cụ Thanh khởi hành từ sáng 21/8, tranh thủ lúc bà xã đi chợ là "lẹ tay" dắt xe ra đi luôn, không báo trước cho ai cả Đến khoảng 14h30 cùng ngày, đi tới Ninh Bình rồi cụ mới gọi về báo tin cho vợ con yên tâm. Tối hôm đó, cụ nghỉ chân tại nhà người quen ở Ninh Bình, rồi tiếp tục hành trình sáng 22/8.
Cụ Thanh kể, đầu tháng 8 cụ còn cân nhắc phương án: nếu khỏe thì đạp xe, yếu thì xe máy, yếu hơn nữa mới đi ô tô. Sau khi "lựa sức", cụ quyết định tiếp tục đồng hành cùng chiếc Dream đã từng giúp cụ vượt 1.300km vào TP.HCM. Hành trang gồm quần áo, đồ nghề sửa chữa và tất nhiên không thể thiếu lá cờ đỏ sao vàng rồi
Trên đường đi, mỗi lần dừng nghỉ là nhiều người chạy ra chào hỏi, xin chụp ảnh, quay video làm kỷ niệm cả. Cụ còn được khen ngoài đời khỏe khoắn hơn trên ảnh nữa này! Tình cảm của mọi người khiến cụ rất xúc động và là điều khiến chuyến đi thêm đặc biệt hơn bao giờ hết
Chị Trần Thị Hồng Yến (45 tuổi, Nha Trang) - con gái cụ Thanh chia sẻ từng muốn đưa bố đi nhưng cụ kiên quyết từ chối. Cả nhà cũng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn quyết định ủng hộ, miễn sao bố vui là được. Sau dịp vào TP.HCM hồi trước, cụ về kiểm tra sức khỏe mọi thứ đều bình thường nên chị Yến và mẹ cũng yên tâm hơn phần nào rồi.
Nguồn: kenh14.vn