Ơ kìa, ai ngờ hành động tốt bụng năm xưa lại thành "bùa hộ mệnh" cho chú đi tìm vàng này!
Câu chuyện bắt đầu khi một anh chàng đang miệt mài tìm vàng trên đảo Kupreanof ở bang Alaska (Mỹ), tự dưng phát hiện một em sói đang nằm bẹp giữa rừng.
Chân em sói mẹ bị kẹt chặt trong cái bẫy tàn nhẫn rồi! Lúc đầu anh chàng sợ lắm, chân run cầm cập luôn á. Nhưng nhìn kỹ thì thấy em sói đã kiệt sức vì đói lả từ mấy ngày nay. Đặc biệt là anh để ý thấy sữa đang rỉ ra từ ngực nó - ơ hay, chắc đây là mẹ bỉm sữa đang phải nuôi đàn con đói ở đâu đó rồi!
Dù tim đập loạn xạ nhưng anh chàng vẫn quyết tâm all-in giúp đỡ. Bước đầu tiên: đi tìm lũ sói con cho mẹ chúng gặp mặt đã!
Mission thành công, mấy bé sói được đoàn tụ với mẹ! Tuy nhiên mẹ sói vẫn còn cảnh giác lắm, không cho anh lại gần tẹo nào. Thế là anh đưa thịt hươu tươi ngon để "dỗ dành", rồi cắm trại luôn mấy ngày để chăm sóc cả gia đình sói. Từ từ, mẹ sói bắt đầu thấy "ơ anh này oke đấy" và thân thiện hơn.
Cuối cùng khi đã "thả thính" thành công, anh tháo được cái bẫy ra rồi! Mẹ sói bị thương nhưng vẫn quấn quýt anh một lúc trước khi dẫn đàn con về bầy. Anh nghĩ "thôi chắc bye forever rồi", nhưng plot twist còn ở phía sau nha!
Bốn năm sau, anh quay lại khu rừng định mệnh ấy. Đang đi thì... gặp gấu đói đuổi theo! Nguy cấp thật sự đó!
Anh la to kêu cứu, và phép màu xuất hiện luôn! Cả một đàn sói ùa ra đuổi con gấu chạy té khói. Sau đó đàn sói rời đi, chỉ có một em ở lại. Anh nhìn kỹ thì... ơ mây zing, đây chính là mẹ sói năm xưa! Chị ấy vẫn nhớ ơn và đã cứu lại mạng anh thoát khỏi "tử thần" luôn!
Nguồn: soha.vn