Cựu CEO Riot kể chuyện Faker "chuyên nghiệp đến mức đáng sợ", fan vừa thán phục vừa lo lắng tột độ

b6fe712dcd7042e71bb1.png


Faker quá chuyên nghiệp nhưng lại khiến nhiều người hâm mộ vừa nể phục vừa lo ngại không yên

Nhắc đến tuyển thủ có tinh thần chuyên nghiệp đỉnh cao nhất làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến **Faker** rồi. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Faker chưa bao giờ tự gây ra bất kỳ drama nào làm ảnh hưởng đến bản thân anh, đội T1 hay khu vực LCK. Thậm chí, anh còn nói không với chuyện tình cảm, cũng như hạn chế làm thân quá mức với các đồng nghiệp và chỉ toàn tâm toàn ý cho T1 lẫn LMHT thôi.

0ea0230aadc174576542.jpg


Sự chuyên nghiệp của Faker là điều không phải bàn cãi luôn nha!

Nhưng mới đây, một câu chuyện nữa về tinh thần chuyên nghiệp của Faker, được chính cựu CEO Riot chi nhánh Hàn Quốc chia sẻ lại khiến khán giả vừa nể phục vừa ái ngại không biết nói gì. Cụ thể, vị cựu CEO cho biết: "Năm ngoái, khi đang trong thời gian dự Chung kết thế giới (CKTG) 2022, khi đó chúng tôi đang ở trong khách sạn. Thì khoảng 4 giờ sáng, chuông báo cháy kêu lên và mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhưng khi chúng tôi kiểm tra lại, thì phát hiện không có mặt Faker. Chúng tôi nghĩ là cậu ấy chưa chạy ra kịp mà điện thoại cũng không gọi được. Điều đó khiến chúng tôi rất lo lắng".

dfbc39b9d97914f5bf97.png


Câu chuyện mới đây về sự chuyên nghiệp của Faker được chính cựu CEO Riot chia sẻ, nghe xong giật mình luôn á

Vị CEO nói tiếp: "Nhưng sau đó, Faker xuất hiện, vô cùng bình tĩnh. Nhưng điều đặc biệt là cậu ấy đang mặc đồng phục T1. Chúng tôi liền hỏi lí do khiến cậu ấy ra trễ và lại còn mặc đồng phục T1 thì Faker chỉ trả lời đơn giản: "Ở ngoài chắc chắn có nhiều người hâm mộ và vì vậy, em nghĩ em nên mặc đồng phục của đội". Sau đó, dù có rất nhiều tuyển thủ nhưng người ta chỉ vây quanh Faker mà thôi".

862202bbb3f695aa0cb1.jpg


Ngay cả trong tình huống nguy hiểm khẩn cấp thì Faker vẫn giữ được sự chuyên nghiệp tối đa, respect nhưng cũng lo quá trời!

8bf40881b4422b67b660.jpg


Câu chuyện của vị cựu CEO Riot khiến khán giả vừa thích thú nhưng cũng vô cùng lo ngại. Tinh thần chuyên nghiệp của Faker là chuyện không có gì để bàn rồi. Tuy nhiên, ngay cả tình huống khẩn cấp anh vẫn bình tĩnh như vậy, đôi lúc sẽ không lường trước được hậu quả đâu Rất may Faker vẫn bình an vô sự còn khán giả phải nể phục hoàn toàn tinh thần chuyên nghiệp của đội trưởng T1 luôn!

ad9fa4d4b5571bdb7aad.jpg


Khán giả nể phục nhưng cũng lo lắng cho Faker hết sức

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top