Chuyện nghe kinh dị vãi nha mọi người ơi! Tháng 10 năm ngoái, ông Gary Stroud (58 tuổi, một cựu cảnh sát ở Mỹ) đã dùng búa đập chết vợ là bà Diana, 53 tuổi luôn á. Sau đó ổng bọc xác vợ trong túi ngủ rồi giấu ngay trong nhà xe của gia đình. Phần ghê nhất là ổng còn nói với gia đình và bạn bè của vợ rằng bà ấy đã bỏ đi, gia nhập giáo phái gì đó
Mãi 6 tuần sau, cô Stephanie - con gái của họ mới gọi 911 báo có mùi hôi thối từ nhà để xe, cô bé tưởng là xác động vật chết đó. Khi cảnh sát đến lục soát, ổng Stroud còn chống cự dữ lắm, phải dùng đến dùi cui điện mới khống chế được vì ổng nhất định không cho vào nhà xe.
Ngày 27/12/2011, cảnh sát phát hiện ra một cái xác đang phân hủy đến mức không thể nhận dạng được nữa. Ổng Stroud này từng làm việc cho đồn cảnh sát Mentor và là Phó Cảnh sát trưởng của hạt Lake (một hạt lớn ở bang Ohio) đấy nhé.
Ổng nghỉ hưu từ năm 2005 nhưng vẫn tiếp tục làm việc ở đồn cảnh sát cho đến khi bị đuổi việc năm ngoái, đúng 1 tháng trước khi giết vợ luôn
Thứ 4 tuần trước (9/8/2012), tại phiên tòa xét xử, ổng đã nhận tội và nói rằng rất hối hận. Thậm chí ổng còn bị đột quỵ sau khi giết vợ nữa.
Nguồn: soha.vn