Chị em ơi, chuyện này nghe mà tức á! Ông Nguyễn Đức Nhị (sinh năm 1954), nguyên là cán bộ xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), vừa mới nghỉ hưu đã thuê lại nhà nghỉ "Thu Hương" ở thôn Hậu Xá để... làm ăn "bẩn"
Tuy nhà nghỉ không sang xịn gì nhưng lại "tấp nập" khách ra vào lạ thường. Lực lượng Chống tệ nạn xã hội phát hiện có 2 nữ tiếp viên từ tỉnh ngoài vào, hay ăn mặc hở hang, nói năng lả lơi để mời gọi khách làng chơi. Các "nhân viên dọn phòng" này đều từng hoạt động mại dâm trên địa bàn Hà Nội trước đó.
Đến trưa 18/12, Đội Chống tệ nạn xã hội - Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp với CAH Ứng Hòa và Công an xã Phương Tú ập vào kiểm tra đột xuất. Kết quả là bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang "đu đưa" tại phòng 201 và 203. Gái bán dâm chính là 2 "nhân viên dọn phòng" kia, còn khách thì từ tỉnh ngoài vào. Ông Nhị phải ký biên bản vi phạm về hành vi chứa mại dâm tại nơi kinh doanh luôn rồi
Công an còn làm rõ thêm: Nguyễn Mạnh Toàn (sinh năm 1981, cùng ở thôn Hậu Xá) được Nhị tuyển làm nhân viên lễ tân, quản lý 2 nữ nhân viên, bố trí phòng cho khách. Toàn còn trực tiếp thương lượng giá cả với khách, xếp phòng và phát bao cao su cho gái mại dâm.
Giá "dịch vụ" là: khách trả 200 nghìn đồng cho Nhị hoặc Toàn, gái bán dâm chỉ nhận 50 nghìn đồng/lượt và được nuôi ăn ở tại nhà nghỉ. Chênh lệch vãi nồi đúng không?
Nguồn: soha.vn