Hú hồn, có bác nào ngồi dán mặt vào màn hình một hồi là đầu nặng như búa bổ giống mình không? Đặc biệt mấy lúc deadline ngập đầu, cần tập trung max điểm thì đầu đau như muốn nứt ra, uống giảm đau cũng ăn thua gì. Mình chưa từng gặp case này bao giờ, các bác có kinh nghiệm thì chỉ giáo cho với huhu!
Bác nên đặt thời gian ngồi máy hợp lý nha, nghỉ mấy phút, hít thở thật sâu, massage vùng đầu thái dương cho máu lên não.
Đi khám đi cho chắc ăn nhé, giờ ung bướu nhiều lắm, sợ phết đấy. Đừng ngồi đó mà tự chẩn đoán. Nhưng mà stress quá hoặc thiếu máu lên não cũng dẫn đến đau đầu luôn đó.
Ôi trước mẹ mình cũng hay bị đau đầu, đi khám thì bác sĩ bảo rối loạn tiền đình kèm thiếu máu lên não. Xong bác sĩ kê cho uống thuốc tuần hoàn não. Uống 2 đợt là mẹ mình hết triệu chứng luôn á.
Bạn thử uống thuốc bổ não Cebraton xem sao (hay quảng cáo TV ấy, thuốc của Traphaco nhé). Mình cũng hay bị đau đầu, trước thì hay dùng giảm đau, nhưng giờ chuyển qua uống loại này vì thành phần kết hợp từ rễ cây đinh lăng và lá bạch quả => không có tân dược nên an toàn. Còn giảm đau thì toàn paracetamol với aspirin, uống nhiều hại gan thận lắm đó bạn ơi.
Dạo này chạy deadline nhiều, stress ối dồi ôi nên mình cũng hay bị đau đầu. Nhiều lúc đang ngồi làm mà phải kêu bé cùng phòng qua massage cho một lúc mới làm tiếp được Không biết châm cứu có hết đau đầu không các bác nhỉ?
Đau đầu có vẻ là bệnh xã hội rồi ấy nhỉ, mình thấy rất nhiều người bị. Già có, trẻ có luôn. Như mình thì đau đầu kèm theo mất ngủ triền miên cơ. Có thời gian stress quá, tính mua thuốc ngủ về uống cho đêm ngon giấc. Xong may có người mách, mua thuốc bổ não Cebraton về uống dí đi vài đợt, tự dưng thấy ngon nghẻ hẳn. Hết đau đầu, đêm ngủ tít tới sáng, chả tỉnh giấc phát nào
Bạn thử cách này coi sao nhé: Dùng khăn sạch thấm vào nước lọc đựng trong một thau nước sạch. Ngay sau đó, bạn đắp lên vùng trán sẽ làm bạn thư giãn, thoải mái và giảm cơn đau đầu do thiếu ngủ đấy.
Mình bị mất ngủ mãn tính các bác ạ
Lâu nay mình dùng một loại thuốc an thần, nhưng thấy có quá nhiều tác dụng phụ nên dừng lại. Trước đây có 3 lần mình dừng thuốc đột ngột nhưng đều ngủ lại được, nhưng lần này thì bị mất ngủ hoàn toàn. Thức trắng đêm đến nay đã mấy tháng rồi. Mình stress căng thẳng vô cùng. Trở mình qua trở lại thức trắng đêm chờ trời sáng, sức khỏe suy kiệt, mệt mỏi chả làm được gì cả. Mình sợ thuốc tây lắm rồi nên không dám uống thuốc tây nữa. Mình cũng đã dùng hạt sen, tâm sen nhưng không ăn thua gì cả. Giờ mình căng thẳng quá nên khẩn thiết nhờ các bác tư vấn xem dùng thuốc gì hay thực phẩm chức năng nào có tác dụng ngủ nhẹ nhàng chứ không vật vã thì tư vấn giúp mình với ạ. Mấy tháng thế này rồi mình không chịu nổi nữa, mình kính nhờ các bác xem có ai uống các loại thuốc hoặc thực phẩm dân gian, thiên nhiên mà ngủ được... thì các bác tư vấn giúp mình với. Có bác nào bị mất ngủ như mình không an ủi mình với, mình stress quá, mình chỉ nghĩ đến tiêu cực thôi ạ
Giờ nghĩ đến 11h đêm nằm trằn trọc đến sáng mà mình không biết làm sao với 8 tiếng hoảng loạn đó. Xem máy tính thì mỏi mệt, nằm thì nóng lưng, mỏi mệt, kiệt sức. Thật sự mình không chịu nổi
Dành cho bác nào hay mất ngủ nhé: Hoa thiên lý, hạt sen, tâm sen. Thân lá cây táo tiên sắc nước uống (không biết các bác biết loài cây dây leo này không?). Trước mình cũng đã từng mất ngủ hơn tháng, kết hợp ăn uống các loại kể trên. Nếu ăn nhiều uống nhiều các loại trên mà vẫn không ngủ được thì mình bó tay.
Nói đến đau đầu mất ngủ, mình xin mạn phép kể câu chuyện của ông anh họ mình. Ông ấy thuộc thành phần khá thích thuốc tây. Cứ hơi sổ mũi, hắt hơi phát là uống thuốc. Lại thêm bệnh lười, ngày ngủ mười mấy tiếng, xong ngủ liên tục nhiều ngày như thế, thì cơ thể không thèm ngủ nữa, nên nằm mãi không ngủ được => Ông í đi khám 2 viện, chả bác sĩ nào tìm ra bệnh gì, xong cuối cùng họ chốt, bị "rối loạn giấc ngủ", kê cho loạt thuốc an thần về ngủ. Thanh niên 30 tuổi đấy, chán không cơ chứ
Tí tuổi bày đặt mất ngủ, ngoài các loại đã kể ở trên thì đơn giản hơn là nhân trần, uống ngủ li bì cả ngày, hay là ăn củ lạc cũng ngủ ác đấy.
Hoặc chiều bác đi làm về, cứ làm 10-15 quại bia hơi hay nửa lít rượu vào. Đảm bảo về đến nhà ngủ thẳng cẳng, cứ luyện dần trong vòng 15-20 ngày là quen mắt... Chúc bác thành công
Có bác nào đang uống Cebraton không, cho mình xin ít review với ạ. Mình dân văn phòng, bị bệnh đau đầu kinh niên, đặc biệt những lúc stress, công việc nhiều như đợt cuối năm này, deadline đè nối deadline, hầu như ngày nào mình cũng uống Panadol giảm đau, không uống thì không tập trung cày việc được. Mình đọc tài liệu và có hỏi vài người quen thì bảo do mình bị thiếu máu lên não. Đang tính uống thử vài hộp Cebraton xem sao, vì thấy họ nói đảm bảo cải thiện tất cả mọi triệu chứng của bệnh thiếu máu não, với thuốc của Traphaco nên cũng an tâm các bác nhỉ?
Ôi bạn giống mình nè! Cách đây vài năm, mình hay bị đau đầu, đau kiểu choáng váng luôn ấy. Sợ bị sao nên đi khám ở 2 viện luôn, may là chỉ bị thiếu máu lên não và do công việc áp lực quá. Bác sĩ kê cho uống thuốc bổ não Cebraton này nè. Mình duy trì thuốc tầm 6 tuần thì thấy khá hẳn, không còn đau đầu, ngủ cũng ngon hơn. Đây là thuốc bổ nên thỉnh thoảng mình lại mua về uống thôi. Cebraton cũng có đợt quảng cáo VTV suốt còn gì.
Mình thấy nhiều bác kêu mất ngủ. Các bác nghe nhạc sóng não, vứt bỏ điện thoại, máy tính có kết nối mạng, cai Tinhte là ngủ ngon ngay
Tình hình là mình thường xuyên bị đau đầu, có lúc lại đau nửa đầu, đau sau gáy. Không hiểu là do gì nữa. Mỗi lần thế mình lại uống Eferagan 500g. Thời gian đầu thì thấy đỡ, độ này không thấy đỡ mình không uống nữa. Mà đau thế này khó chịu lắm ạ, chỉ muốn cáu thôi ấy
Mình nhờ bác chủ tý, mình cũng bị đau đầu như bác ạ. Cụ thể là mình thường xuyên đau nửa đầu, có lúc sờ lên đầu thấy tê tê như kiểu tê chân, mất cảm giác, rồi thấy giật giật trong đầu. Mình không dùng thuốc giảm đau, mà ra hiệu thuốc hỏi thì họ bán cho lọ Ginkgo Biloba (lọ 300v, uống mãi chả hết), lúc đầu uống cũng thấy hay hay, sau dần chả tác dụng gì. À mà mình thường xuyên mất ngủ nữa, có hôm 2-3h sáng chưa ngủ được, xem hết cái nọ cái kia mà đầu óc tỉnh như sáo, hôm sau lại mệt phờ. Mình bị huyết áp thấp nữa ạ
Các bác phán sơ sơ xem mình bị bệnh gì không, hay chung chung là suy nhược cơ thể/thần kinh... để mình có phương hướng chữa trị ạ? Mình có bảo hiểm ở Hồng Ngọc, Bưu điện, BV Đại học Y. Các bác khuyên mình nên khám ở chỗ nào phù hợp nhất ạ?
Trước lúc nhỏ mình cũng thường xuyên đau đầu, ra nắng cũng đau, chuyển thời tiết cũng đau, tự nhiên cũng đau, toàn phải uống Anagin gì đó. Sau trèo cây roi sờ vào tổ ong vò vẽ bị nó đốt 4-5 phát vào đầu, sưng to tướng, người nhà bảo ong đốt vào đầu sau không bị đau đầu nữa. Đúng thật, từ đó tiệt nọc luôn!
Bác cứ mấy bệnh viện lớn lớn khám cho an toàn, hơi lâu tí cũng được nha.
Nguồn: tinhte.vn
Bác nên đặt thời gian ngồi máy hợp lý nha, nghỉ mấy phút, hít thở thật sâu, massage vùng đầu thái dương cho máu lên não.
Đi khám đi cho chắc ăn nhé, giờ ung bướu nhiều lắm, sợ phết đấy. Đừng ngồi đó mà tự chẩn đoán. Nhưng mà stress quá hoặc thiếu máu lên não cũng dẫn đến đau đầu luôn đó.
Ôi trước mẹ mình cũng hay bị đau đầu, đi khám thì bác sĩ bảo rối loạn tiền đình kèm thiếu máu lên não. Xong bác sĩ kê cho uống thuốc tuần hoàn não. Uống 2 đợt là mẹ mình hết triệu chứng luôn á.
Bạn thử uống thuốc bổ não Cebraton xem sao (hay quảng cáo TV ấy, thuốc của Traphaco nhé). Mình cũng hay bị đau đầu, trước thì hay dùng giảm đau, nhưng giờ chuyển qua uống loại này vì thành phần kết hợp từ rễ cây đinh lăng và lá bạch quả => không có tân dược nên an toàn. Còn giảm đau thì toàn paracetamol với aspirin, uống nhiều hại gan thận lắm đó bạn ơi.
Dạo này chạy deadline nhiều, stress ối dồi ôi nên mình cũng hay bị đau đầu. Nhiều lúc đang ngồi làm mà phải kêu bé cùng phòng qua massage cho một lúc mới làm tiếp được Không biết châm cứu có hết đau đầu không các bác nhỉ?
Đau đầu có vẻ là bệnh xã hội rồi ấy nhỉ, mình thấy rất nhiều người bị. Già có, trẻ có luôn. Như mình thì đau đầu kèm theo mất ngủ triền miên cơ. Có thời gian stress quá, tính mua thuốc ngủ về uống cho đêm ngon giấc. Xong may có người mách, mua thuốc bổ não Cebraton về uống dí đi vài đợt, tự dưng thấy ngon nghẻ hẳn. Hết đau đầu, đêm ngủ tít tới sáng, chả tỉnh giấc phát nào
Bạn thử cách này coi sao nhé: Dùng khăn sạch thấm vào nước lọc đựng trong một thau nước sạch. Ngay sau đó, bạn đắp lên vùng trán sẽ làm bạn thư giãn, thoải mái và giảm cơn đau đầu do thiếu ngủ đấy.
Mình bị mất ngủ mãn tính các bác ạ
Lâu nay mình dùng một loại thuốc an thần, nhưng thấy có quá nhiều tác dụng phụ nên dừng lại. Trước đây có 3 lần mình dừng thuốc đột ngột nhưng đều ngủ lại được, nhưng lần này thì bị mất ngủ hoàn toàn. Thức trắng đêm đến nay đã mấy tháng rồi. Mình stress căng thẳng vô cùng. Trở mình qua trở lại thức trắng đêm chờ trời sáng, sức khỏe suy kiệt, mệt mỏi chả làm được gì cả. Mình sợ thuốc tây lắm rồi nên không dám uống thuốc tây nữa. Mình cũng đã dùng hạt sen, tâm sen nhưng không ăn thua gì cả. Giờ mình căng thẳng quá nên khẩn thiết nhờ các bác tư vấn xem dùng thuốc gì hay thực phẩm chức năng nào có tác dụng ngủ nhẹ nhàng chứ không vật vã thì tư vấn giúp mình với ạ. Mấy tháng thế này rồi mình không chịu nổi nữa, mình kính nhờ các bác xem có ai uống các loại thuốc hoặc thực phẩm dân gian, thiên nhiên mà ngủ được... thì các bác tư vấn giúp mình với. Có bác nào bị mất ngủ như mình không an ủi mình với, mình stress quá, mình chỉ nghĩ đến tiêu cực thôi ạ
Giờ nghĩ đến 11h đêm nằm trằn trọc đến sáng mà mình không biết làm sao với 8 tiếng hoảng loạn đó. Xem máy tính thì mỏi mệt, nằm thì nóng lưng, mỏi mệt, kiệt sức. Thật sự mình không chịu nổi
Dành cho bác nào hay mất ngủ nhé: Hoa thiên lý, hạt sen, tâm sen. Thân lá cây táo tiên sắc nước uống (không biết các bác biết loài cây dây leo này không?). Trước mình cũng đã từng mất ngủ hơn tháng, kết hợp ăn uống các loại kể trên. Nếu ăn nhiều uống nhiều các loại trên mà vẫn không ngủ được thì mình bó tay.
Nói đến đau đầu mất ngủ, mình xin mạn phép kể câu chuyện của ông anh họ mình. Ông ấy thuộc thành phần khá thích thuốc tây. Cứ hơi sổ mũi, hắt hơi phát là uống thuốc. Lại thêm bệnh lười, ngày ngủ mười mấy tiếng, xong ngủ liên tục nhiều ngày như thế, thì cơ thể không thèm ngủ nữa, nên nằm mãi không ngủ được => Ông í đi khám 2 viện, chả bác sĩ nào tìm ra bệnh gì, xong cuối cùng họ chốt, bị "rối loạn giấc ngủ", kê cho loạt thuốc an thần về ngủ. Thanh niên 30 tuổi đấy, chán không cơ chứ
Tí tuổi bày đặt mất ngủ, ngoài các loại đã kể ở trên thì đơn giản hơn là nhân trần, uống ngủ li bì cả ngày, hay là ăn củ lạc cũng ngủ ác đấy.
Hoặc chiều bác đi làm về, cứ làm 10-15 quại bia hơi hay nửa lít rượu vào. Đảm bảo về đến nhà ngủ thẳng cẳng, cứ luyện dần trong vòng 15-20 ngày là quen mắt... Chúc bác thành công
Có bác nào đang uống Cebraton không, cho mình xin ít review với ạ. Mình dân văn phòng, bị bệnh đau đầu kinh niên, đặc biệt những lúc stress, công việc nhiều như đợt cuối năm này, deadline đè nối deadline, hầu như ngày nào mình cũng uống Panadol giảm đau, không uống thì không tập trung cày việc được. Mình đọc tài liệu và có hỏi vài người quen thì bảo do mình bị thiếu máu lên não. Đang tính uống thử vài hộp Cebraton xem sao, vì thấy họ nói đảm bảo cải thiện tất cả mọi triệu chứng của bệnh thiếu máu não, với thuốc của Traphaco nên cũng an tâm các bác nhỉ?
Ôi bạn giống mình nè! Cách đây vài năm, mình hay bị đau đầu, đau kiểu choáng váng luôn ấy. Sợ bị sao nên đi khám ở 2 viện luôn, may là chỉ bị thiếu máu lên não và do công việc áp lực quá. Bác sĩ kê cho uống thuốc bổ não Cebraton này nè. Mình duy trì thuốc tầm 6 tuần thì thấy khá hẳn, không còn đau đầu, ngủ cũng ngon hơn. Đây là thuốc bổ nên thỉnh thoảng mình lại mua về uống thôi. Cebraton cũng có đợt quảng cáo VTV suốt còn gì.
Mình thấy nhiều bác kêu mất ngủ. Các bác nghe nhạc sóng não, vứt bỏ điện thoại, máy tính có kết nối mạng, cai Tinhte là ngủ ngon ngay
Tình hình là mình thường xuyên bị đau đầu, có lúc lại đau nửa đầu, đau sau gáy. Không hiểu là do gì nữa. Mỗi lần thế mình lại uống Eferagan 500g. Thời gian đầu thì thấy đỡ, độ này không thấy đỡ mình không uống nữa. Mà đau thế này khó chịu lắm ạ, chỉ muốn cáu thôi ấy
Mình nhờ bác chủ tý, mình cũng bị đau đầu như bác ạ. Cụ thể là mình thường xuyên đau nửa đầu, có lúc sờ lên đầu thấy tê tê như kiểu tê chân, mất cảm giác, rồi thấy giật giật trong đầu. Mình không dùng thuốc giảm đau, mà ra hiệu thuốc hỏi thì họ bán cho lọ Ginkgo Biloba (lọ 300v, uống mãi chả hết), lúc đầu uống cũng thấy hay hay, sau dần chả tác dụng gì. À mà mình thường xuyên mất ngủ nữa, có hôm 2-3h sáng chưa ngủ được, xem hết cái nọ cái kia mà đầu óc tỉnh như sáo, hôm sau lại mệt phờ. Mình bị huyết áp thấp nữa ạ
Các bác phán sơ sơ xem mình bị bệnh gì không, hay chung chung là suy nhược cơ thể/thần kinh... để mình có phương hướng chữa trị ạ? Mình có bảo hiểm ở Hồng Ngọc, Bưu điện, BV Đại học Y. Các bác khuyên mình nên khám ở chỗ nào phù hợp nhất ạ?
Trước lúc nhỏ mình cũng thường xuyên đau đầu, ra nắng cũng đau, chuyển thời tiết cũng đau, tự nhiên cũng đau, toàn phải uống Anagin gì đó. Sau trèo cây roi sờ vào tổ ong vò vẽ bị nó đốt 4-5 phát vào đầu, sưng to tướng, người nhà bảo ong đốt vào đầu sau không bị đau đầu nữa. Đúng thật, từ đó tiệt nọc luôn!
Bác cứ mấy bệnh viện lớn lớn khám cho an toàn, hơi lâu tí cũng được nha.
Nguồn: tinhte.vn