Ơ kìa, drama nóng hổi vừa rồi trong làng manga đây! Kazuhiko Torishima – người "đỡ đầu" huyền thoại của Dragon Ball – vừa thả "bom tấn" khi công khai chê One Piece đang... quá rối rắm cho lũ trẻ. Chị em ơi, trà xanh đây rồi! 
Khi manga biến thành... bài luận văn
Tại sự kiện Comicon Napoli 2026, ông Torishima đã "khui" một sự thật phũ phàng: manga bây giờ phức tạp quá đà luôn á! Theo bác (qua tài khoản @XMathemagicianX trên X), các mangaka hiện đại đang "chất" quá nhiều chữ vào từng khung hình, đọc xong mệt nghỉ luôn.
Bác còn nhắc lại triết lý của "thánh tổ" Osamu Tezuka: một trang manga chuẩn chỉnh phải đọc-hiểu được trong... 1 GIÂY thôi! Chính nhờ công thức này mà Dragon Ball xưa kia mới viral toàn cầu được đấy.
Hồi làm biên tập cho Akira Toriyama, ông Torishima luôn nhắc nhở: "Hãy kể chuyện bằng HÌNH ẢNH, đừng viết luận văn!" Vì thế mà lũ nhóc đọc Dragon Ball cũng hiểu ngay, không cần phải động não nhiều.
One Piece bị "dí" vì... quá tham?
Phần nặng đô nhất là khi bác Torishima nhắm thẳng vào One Piece: "Vượt 1000 chương rồi, thế giới trong truyện to đùng quá, rối như mớ bòng bong!" Bác còn bảo Eiichiro Oda giờ viết cho người lớn nhiều hơn trẻ con, mất hẳn cái "vibe" dễ tiếp cận ban đầu.
Bác còn so sánh luôn: Toriyama giữ khoảng cách để Dragon Ball gọn gàng, còn Oda thì "yêu" One Piece quá nên... chiều chuộng cốt truyện không kiểm soát được, thành ra toàn chi tiết nháp nhen phức tạp.
Nhưng mà... vẫn phải khen chứ!
Dù "diss" thế, bác Torishima vẫn công nhận dàn nhân vật One Piece đỉnh thật. Luffy đơn giản mà đáng yêu, Usopp, Zoro, Nami đều rất "người" và dễ cảm. Đây chính là lý do ban đầu One Piece thành công.
Nhưng giờ thì... tiếc quá, câu chuyện mở rộng thế giới quá nhiều, nhân vật đáng yêu ngày xưa bị "lu mờ" mất rồi.
Nguồn: gamek.vn
Khi manga biến thành... bài luận văn
Tại sự kiện Comicon Napoli 2026, ông Torishima đã "khui" một sự thật phũ phàng: manga bây giờ phức tạp quá đà luôn á! Theo bác (qua tài khoản @XMathemagicianX trên X), các mangaka hiện đại đang "chất" quá nhiều chữ vào từng khung hình, đọc xong mệt nghỉ luôn.
Bác còn nhắc lại triết lý của "thánh tổ" Osamu Tezuka: một trang manga chuẩn chỉnh phải đọc-hiểu được trong... 1 GIÂY thôi! Chính nhờ công thức này mà Dragon Ball xưa kia mới viral toàn cầu được đấy.
Hồi làm biên tập cho Akira Toriyama, ông Torishima luôn nhắc nhở: "Hãy kể chuyện bằng HÌNH ẢNH, đừng viết luận văn!" Vì thế mà lũ nhóc đọc Dragon Ball cũng hiểu ngay, không cần phải động não nhiều.
One Piece bị "dí" vì... quá tham?
Phần nặng đô nhất là khi bác Torishima nhắm thẳng vào One Piece: "Vượt 1000 chương rồi, thế giới trong truyện to đùng quá, rối như mớ bòng bong!" Bác còn bảo Eiichiro Oda giờ viết cho người lớn nhiều hơn trẻ con, mất hẳn cái "vibe" dễ tiếp cận ban đầu.
Bác còn so sánh luôn: Toriyama giữ khoảng cách để Dragon Ball gọn gàng, còn Oda thì "yêu" One Piece quá nên... chiều chuộng cốt truyện không kiểm soát được, thành ra toàn chi tiết nháp nhen phức tạp.
Nhưng mà... vẫn phải khen chứ!
Dù "diss" thế, bác Torishima vẫn công nhận dàn nhân vật One Piece đỉnh thật. Luffy đơn giản mà đáng yêu, Usopp, Zoro, Nami đều rất "người" và dễ cảm. Đây chính là lý do ban đầu One Piece thành công.
Nhưng giờ thì... tiếc quá, câu chuyện mở rộng thế giới quá nhiều, nhân vật đáng yêu ngày xưa bị "lu mờ" mất rồi.
Nguồn: gamek.vn