MochiHong4668
New member
Nghe có vẻ như truyện cổ tích nhưng đây là sự thật luôn nha! Một anh cừu đực vừa bị cảnh sát Nam Sudan bắt giữ và phải ngồi tù 3 năm vì... tấn công khiến một chị hàng xóm 45 tuổi qua đời
Chị Adhieu Chaping là nạn nhân xui xẻo trong vụ việc chấn động tại Rumbek East, Nam Sudan. Theo lời anh Elijah Mabor - cảnh sát khu vực, drama xảy ra như thế này:
"Con cừu đực đã tấn công người phụ nữ bằng cách đâm vào xương sườn khiến nạn nhân chết ngay tại hiện trường. Con cừu đực đã bị bắt giữ và tạm giam tại sở cảnh sát"
Ừ thì bạn không nghe nhầm đâu, cảnh sát đã chính thức bắt giữ con cừu và cho nó vào tạm giam luôn á! Phát ngôn viên cảnh sát xác nhận anh cừu sẽ phải chờ xét xử vì đã gây ra cái chết cho người khác.
Tòa án xử như thế nào?
Gần đây tòa án địa phương đã ra phán quyết: 3 năm tù cho anh cừu tội đồ! Trong suốt thời gian đó, nó sẽ phải sống tại một trại quân sự ở Aduel, Lakes, Sudan. Tưởng tượng cảnh cừu ngồi tù thì thấy buồn cười mà cũng thương
Còn chủ nhân của anh cừu là ông Duony Manyang Dhal thì sao? Ổng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 5 con bò. Plot twist là hai gia đình vừa là họ hàng vừa là hàng xóm của nhau nữa chứ, drama lên level max luôn
Luật pháp ở đây kỳ quặc lắm!
Theo luật ở Lakes, Sudan thì bất kỳ con vật nuôi nào giết người, chủ nhân phải bồi thường cho gia đình nạn nhân VÀ con vật đó phải bị xét xử. Sau khi "mãn hạn tù", anh cừu sẽ được trả lại cho gia đình theo đúng quy định pháp luật địa phương.
Không phải trường hợp đầu tiên đâu nha!
Tuy nguyên nhân tử vong khá là... kỳ lạ, nhưng chị Adhieu Chaping không phải là người đầu tiên trở thành nạn nhân của cừu đực đâu.
Năm ngoái, một chị ở Mỹ cũng qua đời sau khi bị cừu tấn công tại một trang trại. Chị Kim Taylor đang làm tình nguyện viên ở trang trại tại Bolton, Massachusetts thì bị con cừu lao vào tấn công. Chị 73 tuổi bị thương nặng và qua đời trên đường đến bệnh viện
Cảnh sát cho biết chị Taylor đang một mình chăm sóc gia súc trong chuồng thì bị một con cừu lao vào và liên tục húc vào người. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Con gái của chị Taylor chia sẻ rằng mẹ mình là một người yêu động vật hết mực, dành nhiều thời gian cho các hoạt động tình nguyện liên quan đến chăm sóc và bảo tồn động vật. Với kinh nghiệm là y tá hơn 30 năm, bà đã giúp đỡ nhiều trang trại và khu bảo tồn động vật hoang dã.
Nguồn: soha.vn