Dau2k88307
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà tim đau quá đi! Bé Liuniu Liang 8 tuổi ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vốn đã nhỏ con hơn bạn bè cùng lớp rồi, giờ lại còn gầy đi trông thấy. Dạo gần đây gia đình thấy con cứ ói mửa hoài sau khi ăn, sụt cân mà chẳng hiểu sao nữa
Đến tết Nguyên Đán vừa rồi, trong bữa ăn sum họp bé lại ngã bệnh nên ba mẹ vội vàng đưa đi khám. Lúc này các bác sĩ địa phương mới á ơi – phát hiện có vật lạ giống khối u trong bụng bé. Chụp CT lên thì choáng luôn, dạ dày bị lấp đầy bởi một thứ gì đó nhưng lúc đầu bác sĩ chưa biết là cái gì
Đưa bé đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam thăm khám tiếp, bác sĩ nhi khoa Zhang Shufeng mới phát hiện sự thật đau lòng: trong dạ dày bé có một khối tóc KHỔNG LỒ luôn á!
Còn sốc hơn nữa là bé không chỉ ăn tóc mà còn hay nhai nuốt cả móng tay và quần áo nữa Hóa ra đây là vấn đề tâm lý mà gia đình không để ý suốt mấy năm trời!
Ngày 27/3, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công và lấy ra được búi tóc, sợi quần áo, bao bì... nặng tới gần 2kg luôn! Búi tóc này kết lại chặt chịt, tồn tại nhiều năm trong bụng nên có hình dạng như cái dạ dày luôn, chặn hết đường ăn uống của bé
"Đây là hậu quả của việc tiêu hóa nhiều thứ trong thời gian dài của cô bé", bác sĩ Zhang cho biết. Ông cũng nhấn mạnh việc trẻ em ăn nhiều vật lạ thế này thường bắt nguồn từ các vấn đề tâm lý cần được quan tâm sớm.
Nguồn: soha.vn