Bé Nguyễn Thị Thanh Trúc (8 tháng tuổi, sống ở ấp Bình Thắng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đang phải chịu đựng căn bệnh ung thư mắt đáng sợ, đã mất mắt trái và nguy cơ mất luôn mắt phải
"Nếu không có phép màu nào từ cuộc sống thì mẹ con em sẽ chết dần trong đau đớn mà thôi. Tội nghiệp cháu còn nhỏ quá chưa biết gì, cha bỏ, mẹ không tiền, con bệnh tật ai sẽ lo", chị Nguyễn Thị Huỳnh Như - mẹ của bé, rầu rĩ chia sẻ.
Giờ đây, gia đình chị chỉ còn một mong muốn duy nhất: giữ được con mắt còn lại cho con. Bởi đó chính là tương lai, là cả cuộc sống của bé sau này. Nếu mất cả hai mắt, dù khỏi bệnh thì bé cũng không biết làm gì để kiếm sống
Câu chuyện đau lòng của người mẹ trẻ
Chị Như kể, chị lấy chồng được 1,5 năm thì đã phải chia tay. Lý do không phải vì mâu thuẫn vợ chồng, mà chính là vì đứa con bị bệnh nặng.
Khi bé Thanh Trúc được 2 tháng tuổi, chị phát hiện ra điều bất thường: mỗi khi trời tối, ánh đèn chiếu vào mắt con thì thấy vệt sáng giống như đèn xe chiếu vào mắt mèo ban đêm
Cảm thấy không ổn, chị đưa con đi khám ở địa phương nhưng không ra kết quả. Sau đó chị lên Bệnh viện Mắt TP.HCM để khám thì nhận tin sét đánh: bé Thanh Trúc bị ung thư mắt và phải bỏ một bên để cứu bên còn lại.
Khi chị báo tin dữ cho chồng và gia đình nội, họ chỉ khuyên đưa cháu đi chữa thuốc nam. Không đồng ý với cách chữa đó, chị Như bế con tự lên TP chữa bệnh.
Số vàng cưới còn lại 3 chỉ, chị bán hết để chữa bệnh cho con. Nhưng khi về nhà chồng thì không được chấp nhận vì cho rằng chị đã "hư hỏng". Không thể sống chung được nữa, chị làm đơn ly dị với điều kiện: chồng ký đơn nhưng không cấp dưỡng nuôi con.
Chấp nhận nỗi đau, thương con nhỏ sớm chịu nhiều bất hạnh, chị ôm con về nhà mẹ đẻ. Chị hy vọng bằng tình thương và sự cố gắng, chị sẽ lo cho con hết mình để con đỡ thiệt thòi
Bế tắc giữa nghèo khó và bệnh tật
Cuộc sống không dễ dàng như chị nghĩ. Xuất thân từ gia đình hộ nghèo, đông em nhỏ, nên cha mẹ chị cũng không thể giúp được nhiều.
Bố mẹ chị vay được 10 triệu đồng cho cháu chữa bệnh nhưng chỉ vài tháng đã hết sạch. Từ ngày bé Thanh Trúc bị bệnh, chị Như cũng không làm được việc gì, mọi chi phí sinh hoạt đều nhờ bên ngoại.
"Mỗi lần nhìn con nhỏ đau đớn, lòng em như thắt lại. Cứ nghĩ tới cảnh ngày mai không còn khả năng chữa trị cho cháu, con mắt còn lại không giữ được thì đời cháu sẽ ra sao. Ở vào hoàn cảnh gia đình em lúc này, em chẳng biết tính sao
Cha mẹ em thuộc diện hộ nghèo, lại có cả đàn em nhỏ, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Lo cho chúng nó ăn còn khó, lấy gì lo cho cháu. Cha cháu và bên nội không dòm tới cháu, cũng chẳng chu cấp gì.
Tiền mổ mắt cho con là em bán vàng cưới. Có 6 chỉ vàng cưới, đã bán 3 chỉ mua con bò nuôi, giờ vẫn còn bên nhà chồng. Còn 3 chỉ em bán lấy tiền chữa bệnh cho con. Từ ngày cháu bệnh tới nay, mẹ vay thêm cho 10 triệu đồng nữa cũng đã hết. Giờ chẳng biết làm gì những tháng ngày còn lại", chị Như nghẹn ngào.
Hãy chung tay giúp đỡ bé Thanh Trúc
Mọi đóng góp xin gửi về:
Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ
Số tài khoản: 1902.798.7602.011
Chủ tài khoản: Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tòa soạn sẽ là cầu nối để những tấm lòng thiện của mọi người đến với các hoàn cảnh khó khăn
Nguồn: soha.vn