Cựu bác sĩ da liễu bị tố hiếp dâm nữ điều dưỡng tại tòa: Kêu oan bị ép cung, đòi đổi kiểm sát viên

BeoTutu4781

New member
1db69e3fb9887fabd172.jpg


Sáng nay 8/9, phiên tòa xử cựu bác sĩ da liễu Lê Quang Huy Phương tại TAND TP Huế đã hot điên lên các bác ơi! Bị cáo phải đối mặt với 3 cáo buộc siêu nặng: "Hiếp dâm", "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Phiên tòa thu hút cả đống người dân đến theo dõi vì vụ này quá drama

Drama ngay từ đầu khi ông bác sĩ này kêu ca là bị bức cung, dụ cung trong quá trình điều tra. Anh còn yêu cầu đổi hẳn một kiểm sát viên đang giữ quyền công tố tại tòa luôn. Nhưng plot twist là có tới 11 nhân chứng quan trọng không đến, vậy mà phiên tòa vẫn cố mở ‍♀️

89d19f6fa8b81b68fd0e.jpg


Bị cáo Lê Quang Huy Phương (sinh năm 1983, ở khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế) trước kia là bác sĩ phụ trách bộ phận chăm sóc da tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế đó các bạn. Hôm này anh được dẫn giải ra tòa trong bộ đồ xanh đậm của trại giam.

Tại tòa, Phương khá điềm tĩnh khi trả lời các câu hỏi về nhân thân: có vợ và 2 con, tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế rồi làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế. Lý lịch thì cũng không sạch lắm: năm 2011 bị phạt 1,5 triệu vì "gây rối trật tự công cộng", năm 2014 lại vi phạm về môi trường

7c177d49aeb3077b3f86.jpg


Tại tòa, bị cáo Phương đã kêu oan rằng trong quá trình tạm giam và lấy lời khai, anh bị bức cung, dụ cung. Anh còn nói là có xin đối chất trực tiếp với nạn nhân nhưng không được điều tra viên cho phép. Luật sư bên anh cũng đòi làm rõ lại nội dung băng ghi âm, mời thêm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và nhiều bên liên quan khác đến tòa.

Sau khi hội ý, tòa đã bác yêu cầu đổi kiểm sát viên của bị cáo, đồng thời tuyên hoãn phiên xử vì thiếu quá nhiều nhân chứng quan trọng. Vậy là phải chờ phiên sau rồi

Còn theo cáo trạng thì sao? Nghe mà rợn người luôn ý!

46b0d4ec04c1bbc6666d.jpg


Hồi 10h30 ngày 17/9/2019, Phương gọi điện nhờ chị Dương Huỳnh Thu T. (sinh năm 1996, là điều dưỡng tại bộ phận chăm sóc da) đến gặp một nhân viên khác để lấy thuốc làm đẹp da mang đến cho mình tại quán cà phê dưới chung cư anh ta ở.

Plot twist siêu thông minh của chị T.: vì nghe đồn không hay về Phương nên trước khi lên nhà anh ta, chị bật chế độ ghi âm điện thoại để vào túi áo khoác luôn! Smart move đấy các bạn!

Kết luận điều tra cho thấy Phương đã chuẩn bị thủ đoạn từ trước. Khi chị T. vào phòng thì bị chốt cửa lại. Trong khoảng 1 giờ 13 phút 1 giây, anh ta đã có hành vi khống chế, giữ chị T., dùng vũ lực bẻ tay, trói tay, vật nạn nhân xuống, đánh liên tục vào mặt và nhiều chỗ khác, đe dọa bằng những lời lẽ kinh khủng

Nội dung ghi âm mà cáo trạng dẫn ra nghe mà sợ: dù nạn nhân liên tục van xin nhưng Phương vẫn đe dọa "Anh cho em hai lựa chọn. Em muốn anh hại em hay người khác hại em". Chị T. hoảng sợ hỏi lại "Vì răng rứa anh" thì tiếp tục bị dọa "Anh đập sưng mặt đây rồi nì. Rứa chừ anh gọi thêm 3 thằng nữa tới"; "Em biết cái thằng xăm xăm tóc vàng không, hắn thích em lắm"... Anh ta còn chụp ảnh chị T. bất chấp nạn nhân van xin.

Khoảng 47 phút sau, lợi dụng lúc Phương đi lấy nước, chị T. vùng chạy ra ngoài hành lang. Nhưng khi đến cầu thang lên tầng 3 thì bị Phương đuổi kịp, nắm tóc kéo lôi vào phòng, tiếp tục đánh đấm, đe dọa và khống chế

Phương còn dùng điện thoại chụp ảnh để tạo chứng cứ giả, cho rằng chị T. chủ động quan hệ với mình. Sau 1 giờ 12 phút thì mới cho nạn nhân về.

Từ ngày 25/9/2019, Phương bị bắt giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Huế cho đến giờ.

Cơ quan công an kết luận: trong quá trình thực hiện hành vi trên, Phương đã dùng vũ lực gây thương tích cho chị T. tới 37% nên bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích. Anh ta cũng cố ý đóng cửa không cho nạn nhân trốn thoát, khi nạn nhân thoát ra ngoài thì đuổi theo bắt lại, giam trong phòng hơn 70 phút nên phạm thêm tội bắt giữ người trái pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top