Drama chưa hết nóng! Sau khi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 Fine Weluree Disayabut tự nguyện trả lại vương miện vì chịu không nổi áp lực dư luận, giờ đến lượt Á hậu 2 Sunannipar Kritsanasuwan cũng bị tước danh hiệu luôn rồi
Ban tổ chức (BTC) Miss Universe Thailand đã quyết định thu hồi vương miện của cô nàng sau khi hàng loạt ảnh "nóng bỏng mắt" bị lộ ra ngoài. Nhưng plot twist ở đây là Sunannipar đã lên tiếng defend bản thân trong chương trình SN.Sensep tại tòa nhà GMM Grammy với câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm
Cựu Á hậu thừa nhận những bức ảnh đó đúng là do cô chụp, nhưng đã từ 5 năm trước - lúc cô mới học lớp 11 thôi! Lý do? Mẹ cô cần phẫu thuật tử cung gấp, viện phí thì cao ngất ngưởng, nên cô quyết định đi làm PG và chấp nhận tạo dáng "nhạy cảm" để kiếm tiền cứu mẹ nhanh nhất có thể. Sunannipar còn sẵn sàng đưa ra giấy tờ bệnh án của mẹ để chứng minh luôn nha!
Cô nàng nhấn mạnh không đòi lại vương miện hay danh hiệu Á hậu đâu, chỉ muốn lấy lại công bằng cho bản thân để có cơ hội phát triển sự nghiệp trong showbiz Thái mà thôi. Về những tin đồn "bán thân", làm vợ lẽ đại gia hay gì đó? Sunannipar khẳng định toàn bịa đặt và thách thức ai có bằng chứng thì đưa ra luôn!
Drama càng thêm căng khi Sunannipar tố ngược BTC: Cô đã khai báo quá khứ rõ ràng từ đầu rồi mà lúc đó không thấy ai nói gì. Nhưng sau đó BTC lại "cố tình" không cho cô xuất hiện ở các sự kiện, làm hỏng hết hợp đồng của cô dù đang túng thiếu lắm
Dù bị tước danh hiệu nhưng Sunannipar từ chối trả lại vương miện và tiền thưởng (thực ra chưa nhận được tiền nào cả
Cuối cùng, cựu Á hậu nhắn nhủ những ai có "quá khứ" tương tự hãy lấy cô làm bài học. Còn với BTC, cô sẵn sàng "battle" vì mỗi lời nói đều là sự thật
Nguồn: soha.vn