QueenMan2k4
New member
Chill hết cả hồn luôn! 4 anh ngư dân Philippines phải ôm chặt cột thuyền suốt 4 ngày trời giữa biển khơi, đói lạnh kiệt sức không tưởng
Chiều ngày 5-2 lúc 13 giờ 30 phút, tàu cá PY-90144-TS do anh Lương Công Xuyên (sinh năm 1978, sống ở phường Phú Đông, TP Tuy Hoà – Phú Yên) làm thuyền trưởng đã chở 4 anh ngư dân Philippines gặp nạn vào bờ an toàn tại cảng cá phường 6, TP Tuy Hoà rồi nèee.
4 anh ngư dân Philippines này gồm có thuyền trưởng Fpanciscom Ramalio (62 tuổi), còn 3 thuyền viên là Joelm Manipol (21 tuổi), Dandy Derante (52 tuổi) và Allon Romillo (37 tuổi).
Quay lại câu chuyện drama ban đầu nha! Sáng ngày 23-1, đang câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa, cách Đảo Song Tử Đông khoảng 100 hải lý về hướng Bắc - Đông Bắc, tàu PY-90144-TS bỗng nhiên phát hiện 4 anh này đang ôm chặt lấy cột của một chiếc thuyền đang... chìm dần
Các anh đều trong tình trạng kiệt sức nặng luôn ý, nhiều ngày không ăn không uống gì, lại còn bị lạnh cóng nữa chứ.
Thuyền trưởng Xuyên liền cho tàu lại gần và cứu các anh lên, chăm sóc cho hồi phục rồi tiếp tục đánh bắt. Nhưng mà các anh bị nạn xin được vào bờ, nên thuyền trưởng Xuyên đã quyết định bỏ dở chuyến biển để đưa mọi người vào đất liền luôn. Tấm gương đẹp quá đi mất thôi!
Theo lời kể của thuyền trưởng Fpanciscom Ramalio thì sau khi tàu chìm, cả 4 anh phải ngâm mình dưới biển suốt 4 ngày đêm trời trước khi được các anh ngư dân Việt Nam cứu vớt. Nghĩ mà thương quá trời
Nguồn: soha.vn