BoKute2469
New member
Hôm 24/8, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tô Minh Chiến (sinh năm 1991, ở thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vì tội cướp tài sản. Và câu chuyện này drama quá trời luôn các bạn ơi!
Vào khoảng 3h30 chiều ngày 22/8, anh chàng Chiến này mang theo 1 con dao tông đi lang thang đến khu vực trường tiểu học xã Kim Chung với mục đích cướp giật người đi đường. Tưởng tượng xem, giữa ban ngày mà đã táo tợn thế này rồi
Tại đây, hắn gặp anh Đỗ Văn Phú (sinh năm 1971, trú tại Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) đang điều khiển xe máy kéo xe cải tiến chở sắt đi hướng khu đô thị Thăng Long 9 – thôn Đại Từ. Thế là Chiến nổi hứng cướp luôn!
Tên này cầm dao đứng chặn giữa đường như phim hành động ấy, anh Phú sợ quá quay xe bỏ chạy. Nhưng không chừa, Chiến còn đuổi theo chém một nhát vào đùi trái của anh Phú nữa chứ Anh Phú bỏ lại xe máy chạy thoát thân, tức giận Chiến dùng dao đập phá xe máy luôn, sau đó mới bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Khi nhận được tin báo từ người dân, hai công an viên xã Kim Chung xuống hiện trường lấy lời khai thì... plot twist đây rồi! Chiến không những chửi bới mà còn cầm dao chém luôn cả 2 công an viên. OMG!
Sau khi gây án, tên cướp hung hãn này cầm dao chạy trốn về phía cánh đồng làng giáp với thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang và... nằm nấp dưới ao bèo. Tưởng trốn dưới bèo là xong à bạn ei?
Đội phó đội ĐTHS Công an huyện Hoài Đức nhận định đối tượng chỉ lẩn trốn xung quanh khu vực cánh đồng giáp ranh xã Đức Giang và chỉ đạo các chiến sĩ vây xung quanh khu vực này.
Đến 9h tối cùng ngày, sau nhiều giờ lẩn trốn, tưởng đã an toàn, Chiến đi vòng qua 1 xã giáp ranh để về nhà thì... bị công an bắt giữ ngay lập tức. Nghĩ sao mà ngây thơ đến vậy luôn á?
Nguồn: soha.vn