Teen6cc44f4c
New member
Ê chà, vụ này nghe xong mà giận run người luôn á! Sau khi cướp tài sản của đôi tình nhân, mấy thanh niên này còn đòi anh Tuấn cho làm trò đồi bại với cô gái nữa chứ, may mà không thành công thôi!
Sáng 11/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên án cho 5 bị cáo: Dương Đăng Thành (SN 1995, trú 11/1 Phương Sài, hiện ở hẻm 693 Lê Hồng Phong, Nha Trang) ăn 8 năm tù, Nguyễn Phan Quốc Thành (SN 1995, trú thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù, Phạm Bình Nguyên (SN 1994, trú xóm 4 thôn 5 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, hiện ở số 20 Phòng Không, Phước Long, Nha Trang) 7 năm 3 tháng tù, Trần Tấn Phúc (SN 1991, trú thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, hiện ở 211 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 7 năm tù, Trần Thanh Nhật (học sinh, SN 1998, trú thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, Diên Khánh, hiện ở phòng 1 KTX Trường Cao đẳng nghề TP Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp tài sản.
Quay lại câu chuyện drama này nhé! Vào khoảng 20h ngày 22/9/2013, Đăng Thành hẹn Quốc Thành, Nguyên, Phúc và Nhật chill tại quán số 9 Vân Đồn, Nha Trang. Nhậu tới 23h thì giải tán, Đăng Thành rủ cả bọn đến sân bóng Thanh Niên đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên để chơi tiếp.
Đăng Thành chở Phúc và Quốc Thành, còn Nguyên chở Nhật. Đến nơi thì phát hiện anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Chợ đang ngồi tâm sự với nhau.
Thấy vậy, Đăng Thành mới rủ nhóm: "Bây giờ tụi mình đến cặp tình nhân kia đe dọa để xin tiền đổ xăng và tiêu xài". Nghe vậy cả bọn oke ngay, xông vào dùng dao cướp của anh Tuấn 1 chiếc điện thoại giá 3.444.000 đồng và 1,2 triệu tiền mặt, cướp luôn của chị Chợ 1 cái điện thoại giá 359.000 đồng.
Nhưng mà phần dã man nhất còn ở phía sau nè! Sợ anh Tuấn bỏ chạy, Quốc Thành túm cổ áo giữ lại. Lúc này Đăng Thành lấy 500.000 đồng từ số tiền vừa cướp đưa cho anh Tuấn và nói: "Con bồ mày cho tao làm cái được không?"
WTF luôn á! May là anh Tuấn không đồng ý, Đăng Thành mới lấy lại tiền. Nhưng thằng này vẫn chưa chịu, tiếp tục lấy 200.000 đồng vứt xuống đất rồi bắt chị Chợ đến ngồi lên đùi nó.
Chị Chợ sợ quá nên phải làm theo nhưng ngồi xong liền đứng lên ngay. May mắn lúc này có người đi ngang qua, anh Tuấn vùng ra chạy và hô "Cướp, cướp!", cả bọn này mới phải bỏ chạy thoát thân.
Cướp xong tiền, bọn chúng kéo nhau đi hát karaoke và massage thoải mái luôn. Nhưng nghiệp quật nhanh thật, đến ngày 24/9/2013 là bị công an tóm gọn rồi!
Nguồn: soha.vn