Cướp taxi toang nặng, lãnh án chỉ vì 350k vét được

Linh005819

New member
c623851813fd943c55b0.jpg


Khống chế tài xế nhưng không "nuốt" được chiếc xe, cả 2 trả giá cho 2 chiếc điện thoại cũ và mấy chục nghìn đồng vơ vét được.

6a6a109bd443292db0f9.jpg


2 thủ phạm thực hiện vụ cướp taxi trước vành móng ngựa.

Ngày 12/4, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 anh Khuất Văn Mạnh (SN 1990, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1981) về tội cướp tài sản. Mà nghe chuyện thì drama thật sự!

Vào tối 13/10/2011, Mạnh rủ Phúc đi "làm chuyện lớn" - cướp taxi luôn. Chuẩn bị đồ nghề xong, 2 người đi bộ ra đường Phạm Văn Đồng (huyện Từ Liêm, Hà Nội) vẫy taxi hãng Anpha, BKS 30X-4426 do anh Hoàng Anh Ngọc (SN 1987, Thái Bình) lái.

Mạnh ngồi ghế trên chỉ đường cho anh Ngọc đi theo hướng Đại lộ Thăng Long. Bỗng nhiên anh ta rút dao từ trong áo khoác dí vào cổ tài xế, định khống chế bắt trói luôn. Rùng mình!

Plot twist là trên đường đi, Mạnh còn bàn với Phúc định mang taxi đi Hải Phòng bán nữa chứ! Nhưng đồng phạm sợ lộ nên can lại. Tính toán thiệt đấy nhưng mà... toang!

Đến bờ đê Đường Lâm thì Mạnh dừng xe, cùng Phúc lục túi áo và hộp đồ nghề của anh Ngọc, chỉ vơ được có 2 chiếc điện thoại cũ và 81.000đ thôi. Xong bỏ lại chiếc xe cùng tài xế bị trói trong đó, trốn về Vĩnh Phúc.

Nhưng không lâu sau, cả 2 bị bắt cùng tang vật: 1 chiếc điện thoại, 81.000đ, còn 1 chiếc kia thì làm rơi mất từ trước. Vậy mà còn bị bắt, thất bại quá đi!

Anh tài xế yêu cầu bồi thường: 3 triệu tiền chữa trị vết thương, 20 triệu tinh thần, 12 triệu thu nhập bị mất vì nghỉ 15 ngày. Tổng cộng 35 triệu luôn!

Kết cục: Tòa tuyên phạt Khuất Văn Mạnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Phúc 13 năm tù về tội "cướp tài sản".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top