Cảnh sát Hồng Kông - Trung Quốc vừa bắt được 15 người địa phương liên quan đến vụ cướp kinh hoàng với số tiền lên đến 1 tỷ yen tại khu Sheung Wan. Drama thật sự đây!
Theo info từ Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) ngày 22-12, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 18-12 tại đường Wing Lok. Hai nhân viên người Trung Quốc của một công ty Nhật hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và hàng xa xỉ đang trên đường mang tiền đi đổi ngoại tệ thì bất ngờ bị tấn công không kịp trở tay.
Khi 2 nhân viên này vừa xuất hiện trước một căn nhà trên đường Wing Lok thì một ô tô con bất ngờ lao tới như phim hành động vậy. Ba tên cướp nhanh như chớp nhảy xuống xe, trong đó một thằng cầm dao uy hiếp 2 nhân viên, cướp luôn 4 vali chứa khoảng 1 tỷ yen tiền mặt rồi chuồn mất dạng.
Theo cảnh sát, toàn bộ vụ cướp diễn ra chưa đầy 30 giây thôi, được tổ chức hết sức chuyên nghiệp như phim Hollywood ấy. Japan News đưa tin sau khi ra tay, cả nhóm lái xe đến khu vực lân cận, chuyển số tiền cướp được sang một xe 7 chỗ rồi bỏ lại chiếc ô tô gây án trên đường Jervois. Tính toán kỹ lắm luôn!
Tại buổi họp báo ngày 22-12, cảnh sát nhận định đây là vụ cướp có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ A đến Z. Các nghi phạm được cho là đã theo dõi nạn nhân từ trước và nắm rõ thời gian, lộ trình cũng như số tiền mà họ mang theo. Mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận vai trò cụ thể, từ theo dõi đến trực tiếp cướp tiền cũng như hỗ trợ tẩu thoát. Teamwork nhưng mà sai đường rồi nhé!
Theo Global Times, 11 người đàn ông và 4 phụ nữ đã bị bắt, trong đó có kẻ cầm đầu cũng như toàn bộ nhóm trực tiếp thực hiện vụ cướp. Một số đối tượng bị nghi có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen nữa kìa. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp vẫn chưa thu hồi được. Giấu ở đâu vậy ta?
Nguồn: kenh14.vn
Theo info từ Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) ngày 22-12, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 18-12 tại đường Wing Lok. Hai nhân viên người Trung Quốc của một công ty Nhật hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và hàng xa xỉ đang trên đường mang tiền đi đổi ngoại tệ thì bất ngờ bị tấn công không kịp trở tay.
Khi 2 nhân viên này vừa xuất hiện trước một căn nhà trên đường Wing Lok thì một ô tô con bất ngờ lao tới như phim hành động vậy. Ba tên cướp nhanh như chớp nhảy xuống xe, trong đó một thằng cầm dao uy hiếp 2 nhân viên, cướp luôn 4 vali chứa khoảng 1 tỷ yen tiền mặt rồi chuồn mất dạng.
Theo cảnh sát, toàn bộ vụ cướp diễn ra chưa đầy 30 giây thôi, được tổ chức hết sức chuyên nghiệp như phim Hollywood ấy. Japan News đưa tin sau khi ra tay, cả nhóm lái xe đến khu vực lân cận, chuyển số tiền cướp được sang một xe 7 chỗ rồi bỏ lại chiếc ô tô gây án trên đường Jervois. Tính toán kỹ lắm luôn!
Tại buổi họp báo ngày 22-12, cảnh sát nhận định đây là vụ cướp có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ A đến Z. Các nghi phạm được cho là đã theo dõi nạn nhân từ trước và nắm rõ thời gian, lộ trình cũng như số tiền mà họ mang theo. Mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận vai trò cụ thể, từ theo dõi đến trực tiếp cướp tiền cũng như hỗ trợ tẩu thoát. Teamwork nhưng mà sai đường rồi nhé!
Theo Global Times, 11 người đàn ông và 4 phụ nữ đã bị bắt, trong đó có kẻ cầm đầu cũng như toàn bộ nhóm trực tiếp thực hiện vụ cướp. Một số đối tượng bị nghi có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen nữa kìa. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp vẫn chưa thu hồi được. Giấu ở đâu vậy ta?
Nguồn: kenh14.vn