Soc2k82630
New member
Ối giời ơi, mới ngồi xe ôm được mấy mét thôi mà chị H. đã "bay màu" chiếc túi xách chứa đầy tài sản rồi Drama này đang gây xôn xao cộng đồng mạng đây!
Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Đức Dũng (sinh năm 1975, phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) và Võ Hồng Hải (sinh năm 1972, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 20/10, Dũng cầm lái chiếc xe máy Exciter không gắn biển số (đã sus ngay từ đây rồi ) chở Thái đi "hành nghề".
Đến cầu Vĩnh Tuy cách đường dẫn xuống đê Nguyễn Khoái khoảng 150m, hai tên này phát hiện anh Lê Đức Thành (sinh năm 1968) - một anh xe ôm đang chở chị Phan Thị Mai H. (trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Lúc này chị H. đang ngồi sau ôm chiếc túi xách chặt chẽ.
Dũng lái xe áp sát để Thái giật luôn chiếc túi của chị H. rồi bỏ chạy về phía ngã tư Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng). Nhưng plot twist đây rồi nè: bọn chúng bị tổ công tác Y9/141 bắt gọn tại chỗ!
Một cán bộ 141 CA Hà Nội kể lại, hai đối tượng này vừa thấy cảnh sát là quay đầu chạy liền. Tuy nhiên, các trinh sát với "giác quan thứ 6" phát hiện nhiều dấu hiệu sus quá nên quyết tâm huy động thêm lực lượng truy đuổi luôn.
Tại chốt kiểm tra, chiếc điện thoại trong túi xách của chị H. rung lên (may quá đt chưa tắt ). Cảnh sát nghe máy và được chị báo tin vừa bị cướp giật.
Ngay sau đó, chị H. được mời về trụ sở Phòng CSHS cùng hai nghi phạm để làm rõ vụ việc.
Clip cán bộ hình sự đang kiểm tra tang vật tại cơ quan công an
Nguồn: soha.vn