Chấn động quá trời! Hầu hết các nạn nhân đều là chị em phụ nữ và được tìm thấy trong phòng tắm, cảnh sát Philippines cho biết.
Tổng cộng 36 thi thể đã được phát hiện tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Resorts World Manila sau vụ nổ súng kinh hoàng diễn ra vào rạng sáng ngày 2/6, CNN dẫn nguồn tin cảnh sát Philippines cho hay.
Theo sĩ quan cảnh sát Tomas Apolinario thuộc sở cảnh sát miền Nam Philippines, các nạn nhân nhiều khả năng đã tử vong do bị ngạt khói chứ không phải trúng đạn: "Hầu hết các nạn nhân đều là phụ nữ và thi thể được phát hiện trong phòng tắm".
Còn theo giám đốc văn phòng cảnh sát khu vực thủ đô Oscar Albayalde: Tất cả các thi thể đều được tìm thấy ở khu vực casino của khu nghỉ dưỡng, nơi trải thảm dày và toàn bộ cửa sổ đều bị khóa kín.
Giới chức Philippines cho biết thêm: Ít nhất 54 người bị thương, có trường hợp rất nghiêm trọng khi họ tìm cách thoát thân khỏi hiện trường.
"Ngay cả nhân viên an ninh cũng hoảng loạn. Có lẽ bởi (nghi phạm) có súng, họ không thể đối phó được nên đã ưu tiên mạng sống và sự an toàn", Jeff Santos, nhân viên của Resorts World Manila chia sẻ trên một chương trình phát thanh.
Làn khói dày đặc do nghi phạm châm lửa đốt bàn ghế trong casino đã cản trở nghiêm trọng quá trình tìm kiếm của cảnh sát.
Dù Philippines đang phải nỗ lực khống chế tình hình giao tranh với phiến quân ở miền Nam, cảnh sát vẫn loại trừ khả năng khủng bố. Thủ phạm vụ tấn công đã tự vẫn. Cảnh sát biết, tay súng cao, da trắng và nói tiếng Anh.
"Chúng tôi đang điều tra theo góc độ trộm cướp bởi nghi phạm không làm ai bị thương và đi thẳng vào phòng đựng chip của casino. Anh ta đỗ xe ở tầng hai và lao vào casino, bắn trúng màn hình tivi lớn và đổ xăng lên một chiếc bàn rồi châm lửa đốt", ông Albayalde nói.
Nguồn: soha.vn