VitPinky1305
New member
Vụ cướp chưa từng có tại bảo tàng Louvre danh tiếng diễn ra chỉ trong chưa đầy 7 phút, ngay khi hàng trăm du khách đang ùa vào tham quan. Quá nhanh, quá nguy hiểm!
7 phút định mệnh
Sáng Chủ nhật 19/10, khoảng 9h30 sáng, 4 tên cướp xuất hiện với 2 xe mô-tô và 1 xe tải có thang nâng hàng di động, đậu ngay bên ngoài bảo tàng Louvre. Lúc này, hàng trăm khách du lịch đang chen chúc để vào tham quan.
Dùng thang nâng (kiểu thang chuyển nhà qua cửa sổ ấy), 2 tên trộm tiếp cận phòng trưng bày Apollon - nơi cất giữ bộ sưu tập hoàng gia toàn đá quý và ngọc quý của Pháp. Chúng dùng máy cắt góc khoét thẳng vào cửa sổ và đột nhập.
Vừa vào trong, bọn chúng lập tức đe dọa nhân viên bảo vệ, sau đó dùng máy cắt phá 2 tủ trưng bày chứa trang sức thời Napoleon và hoàng gia. Chúng cuỗm đi các bảo vật, trong đó có chiếc ghim cài áo lớn đính kim cương của Nữ hoàng Eugénie - vợ Vua Napoleon III.
Xong xuôi, bọn chúng vội vàng tẩu thoát trên 2 xe mô-tô dọc theo sông Seine.
Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 7 phút. Quá pro! 
8 báu vật "bay màu" và chiếc vương miện rơi giữa đường
Loại xe nâng mà bọn trộm dùng khá phổ biến ở Paris, thường được dùng để chuyển nhà qua cửa sổ tránh cầu thang hẹp. Smart move!
Theo công tố viên Pháp, bọn chúng có định đốt xe để phi tang nhưng fail. Đặc biệt, chúng còn làm rơi chiếc vương miện gắn tận 1.400 viên kim cương của Nữ hoàng Eugénie. Khi tìm thấy, vương miện đã bị hư hỏng rồi.
May mắn là không ai bị thương. Tổng cộng 8 món đồ bị đánh cắp gồm: 1 bộ khuyên tai ngọc lục bảo, 1 vòng cổ ngọc lục bảo của Nữ hoàng Marie-Louise, cùng 3 viên ngọc thuộc về các Nữ hoàng Marie-Amélie và Hortense.
"Rõ ràng nhóm này đã khảo sát kỹ càng, rất có kinh nghiệm và hành động cực nhanh," Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nhận xét trên đài phát thanh.
Phòng trưng bày Apollo là hội trường siêu lộng lẫy được thiết kế từ thời Louis XIV, hoàn thành vào thế kỷ 19, với bức tranh của Delacroix trải dài trên trần nhà.
Ngoài vương miện của Nữ hoàng Eugénie, phòng Apollo còn trưng bày viên kim cương Regent 140 carat từng thuộc về nhiều vị vua Pháp. May thay, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết hộp chứa viên kim cương này không bị động đến. Phew!
Mục đích của bọn trộm là gì?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ này là "một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân quý", và cam kết sẽ tìm lại được những viên kim cương, đồng thời đưa bọn trộm ra trước pháp luật.
Theo WSJ, khoảng 60 điều tra viên đang gấp rút tìm kiếm và xác định thủ phạm.
Các điều tra viên khá "hy vọng" sẽ bắt được tụi nó bằng cách rà soát camera giám sát và các bằng chứng như chiếc xe bị bỏ lại, Bộ trưởng Nuñez cho biết.
Ông Nuñez cho rằng việc bán những viên kim cương này trên thị trường tự do là bất khả thi. "Chúng chỉ có thể thu hút những nhà sưu tập, nhưng họ có thể làm gì với chúng?" - ông đặt câu hỏi.
Các điều tra viên nghi ngờ bọn trộm đang nhắm đến những món đồ cụ thể cho một nhà sưu tập nào đó, hoặc những loại trang sức có thể tháo rời, nung chảy và bán lại. "Tất nhiên, có vàng, có ngọc lục bảo, có hồng ngọc, có kim cương, có ngọc trai," Beccuau chia sẻ trên truyền hình Pháp.
Nguồn: kenh14.vn
7 phút định mệnh
Sáng Chủ nhật 19/10, khoảng 9h30 sáng, 4 tên cướp xuất hiện với 2 xe mô-tô và 1 xe tải có thang nâng hàng di động, đậu ngay bên ngoài bảo tàng Louvre. Lúc này, hàng trăm khách du lịch đang chen chúc để vào tham quan.
Dùng thang nâng (kiểu thang chuyển nhà qua cửa sổ ấy), 2 tên trộm tiếp cận phòng trưng bày Apollon - nơi cất giữ bộ sưu tập hoàng gia toàn đá quý và ngọc quý của Pháp. Chúng dùng máy cắt góc khoét thẳng vào cửa sổ và đột nhập.
Vừa vào trong, bọn chúng lập tức đe dọa nhân viên bảo vệ, sau đó dùng máy cắt phá 2 tủ trưng bày chứa trang sức thời Napoleon và hoàng gia. Chúng cuỗm đi các bảo vật, trong đó có chiếc ghim cài áo lớn đính kim cương của Nữ hoàng Eugénie - vợ Vua Napoleon III.
Xong xuôi, bọn chúng vội vàng tẩu thoát trên 2 xe mô-tô dọc theo sông Seine.
Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 7 phút. Quá pro!
8 báu vật "bay màu" và chiếc vương miện rơi giữa đường
Loại xe nâng mà bọn trộm dùng khá phổ biến ở Paris, thường được dùng để chuyển nhà qua cửa sổ tránh cầu thang hẹp. Smart move!
Theo công tố viên Pháp, bọn chúng có định đốt xe để phi tang nhưng fail. Đặc biệt, chúng còn làm rơi chiếc vương miện gắn tận 1.400 viên kim cương của Nữ hoàng Eugénie. Khi tìm thấy, vương miện đã bị hư hỏng rồi.
May mắn là không ai bị thương. Tổng cộng 8 món đồ bị đánh cắp gồm: 1 bộ khuyên tai ngọc lục bảo, 1 vòng cổ ngọc lục bảo của Nữ hoàng Marie-Louise, cùng 3 viên ngọc thuộc về các Nữ hoàng Marie-Amélie và Hortense.
"Rõ ràng nhóm này đã khảo sát kỹ càng, rất có kinh nghiệm và hành động cực nhanh," Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nhận xét trên đài phát thanh.
Phòng trưng bày Apollo là hội trường siêu lộng lẫy được thiết kế từ thời Louis XIV, hoàn thành vào thế kỷ 19, với bức tranh của Delacroix trải dài trên trần nhà.
Ngoài vương miện của Nữ hoàng Eugénie, phòng Apollo còn trưng bày viên kim cương Regent 140 carat từng thuộc về nhiều vị vua Pháp. May thay, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết hộp chứa viên kim cương này không bị động đến. Phew!
Mục đích của bọn trộm là gì?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ này là "một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân quý", và cam kết sẽ tìm lại được những viên kim cương, đồng thời đưa bọn trộm ra trước pháp luật.
Theo WSJ, khoảng 60 điều tra viên đang gấp rút tìm kiếm và xác định thủ phạm.
Các điều tra viên khá "hy vọng" sẽ bắt được tụi nó bằng cách rà soát camera giám sát và các bằng chứng như chiếc xe bị bỏ lại, Bộ trưởng Nuñez cho biết.
Ông Nuñez cho rằng việc bán những viên kim cương này trên thị trường tự do là bất khả thi. "Chúng chỉ có thể thu hút những nhà sưu tập, nhưng họ có thể làm gì với chúng?" - ông đặt câu hỏi.
Các điều tra viên nghi ngờ bọn trộm đang nhắm đến những món đồ cụ thể cho một nhà sưu tập nào đó, hoặc những loại trang sức có thể tháo rời, nung chảy và bán lại. "Tất nhiên, có vàng, có ngọc lục bảo, có hồng ngọc, có kim cương, có ngọc trai," Beccuau chia sẻ trên truyền hình Pháp.
Nguồn: kenh14.vn