Cảnh tượng náo loạn đến mức phải nhờ lực lượng chức năng "giải cứu" khỏi đám đông! Fan Thái Lan nhìn mà ghen tị muốn xỉu: "Bao giờ bóng đá Thái Lan mới có bầu không khí này đây?"
Sáng 18/4, drama mua vé trận HAGL gặp CLB Hà Nội đã lên level hardcore chưa từng thấy khi hàng nghìn người đổ về SVĐ Pleiku chỉ để có được tấm vé vàng vào sân cổ vũ.
Đông người + chen lấn xô đẩy nguy hiểm = phải gọi lực lượng chức năng đến trấn giữ trật tự. Một tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi vào mua vé đã khó rồi, ra cũng... bế tắc luôn Nhiều người phải trèo qua hàng rào chắn, còn nhờ anh cảnh sát cơ động "bế" ra ngoài mới thoát được. Gọi là "giải cứu con tin" phiên bản mua vé bóng đá!
Từ 4h sáng đã có người đứng xếp hàng dù 8h vé mới chính thức được bán. Nhưng mà plot twist là các quầy chủ yếu chỉ có vé khán đài C, D thôi. BTC dự kiến bán ra 6.000 vé nhưng không phải ai xếp hàng cũng mua được đâu nhé, chỉ sau 30 phút từ lúc mở bán là hết sạch rồi. Sold out nhanh hơn cả Lightning Deal!
Và rồi đây, phe vé "chợ đen" hoạt động ngang nhiên, giá vé bị đẩy lên trời luôn. Vé khán đài A1 giá gốc chỉ 160k nhưng được hét lên tận 2,5 triệu đồng (gấp hơn 15 lần nha!) 1 cặp vé khán đài B giá 100k bay luôn lên 1,5 triệu. Giá này mua được... nhiều thứ lắm đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn