Hậu quả khôn lường từ loại thuốc tăng cường "sức mạnh đàn ông"
Các loại thuốc "thần dược" hay còn gọi là thuốc kích dục thường chứa chất testosterone hoặc chất dãn mạch giúp tăng cường khả năng cương cứng. Nghe thì có vẻ xịn nhưng nếu lạm dụng liên tục thì hậu quả thật sự kinh khủng: từ ung thư tiền liệt tuyến, mù mắt, đau đầu cho đến đột tử khi đang "happy" hoặc ngay sau đó luôn á
Và đây là những câu chuyện có thật đã xảy ra với các anh "ham của lạ":
Ông ngoại quốc tử vong tại phòng trọ sau khi "yêu"
Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra tại nhà trọ trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM lúc 21h30 ngày 27/1.
Ông Donald (56 tuổi, quốc tịch Canada) chở bạn gái Trần Thị Tuyết Nhi (29 tuổi) về nhà trọ. Sau khi "mây mưa" xong, ông Donald vào tắm còn Nhi thì nằm nghỉ trên giường.
Vài phút sau, tiếng kêu cứu vang lên từ phòng tắm. Nhi mở cửa ra thì thấy ông Donald đã nằm bất tỉnh, cô vội hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng thật không may, ông đã tử vong trên đường đi
Đến ngày 29/1, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân khiến ông Donald đột tử rất có thể do dùng thuốc kích dục quá liều. Đau lòng quá!
Cương liên tục 6 ngày không xẹp vì thuốc "thần dược"
Ngày 6/6, các bác sĩ tại Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một anh chàng 30 tuổi với tình trạng cương dương... 6 ngày liền không ngừng nghỉ!
Theo lời anh này kể lại, sau khi "yêu" xong thì suốt 6 ngày qua "cậu nhỏ" cứ cương mãi không chịu xẹp. Anh đã thử đủ cách để "dẹp" nó nhưng đợi ròng rã 6 ngày vẫn không hiệu quả nên mới chịu đến bệnh viện
Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc cho biết cần phải mổ để rút máu nhằm giải phóng cho "cậu bé". Nếu để lâu trong tình trạng cương dương, "cậu bé" có thể bị hỏng vĩnh viễn đó nha! Nhưng plot twist là khi chuyển xuống Khoa Cấp cứu để xử lý thì anh này... bỏ về luôn
Giới chuyên môn cảnh báo, thuốc điều trị rối loạn cương dương được bán khá phổ biến nên nhiều anh tự mua về uống bừa bãi, dẫn đến hậu quả dương vật bị cương cứng kéo dài, sung huyết, phù nề.
Thậm chí có trường hợp tự mua thuốc không rõ nguồn gốc, không được xử trí kịp thời dẫn đến xơ hóa thể hang và gây liệt dương luôn. Nghe mà thấy sợ á!
Cụ ông 73 tuổi sùi bọt mép rồi đột tử trên bụng người tình trẻ
Cách đây 7 năm, công an Q.Gò Vấp, TP.HCM đã rất vất vả để tìm ra nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông V.H.N, 73 tuổi. Ông N. đã đột tử trên giường của một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh.
Được biết, vào đêm 9/8/2005, ông N. đang quan hệ với cô H.T.L (23 tuổi, quê Cần Thơ) thì đột nhiên bị sùi bọt mép rồi ngưng thở. Cô gái quá hoảng hốt, đã lật ngửa ông ra và gọi người đến cấp cứu nhưng "người tình" đã tử vong. Nhiều người nghĩ ông N. tử vong vì chứng "thượng mã phong"
Tại cơ quan điều tra, L. khai nhận ông V.H.N. đã uống thuốc kích dục trước khi quan hệ. Họ đã nhiều lần "mây mưa" cùng nhau vì ông này hay giúp đỡ L. về mặt vật chất và mỗi lần, ông lão 73 tuổi này thường sử dụng thuốc để "tăng lực".
---
Nguồn: soha.vn