Ê giời ơi, 105 năm rồi mà vẫn chưa ai hiểu nổi cuốn sách này viết gì! "Bản thảo Voynich" đúng là đỉnh cao của sự bí ẩn luôn, xứng danh cuốn sách khó đọc nhất thế giới mà không ai dám cãi.
Cuốn Bản thảo Voynich này là real deal từ thế kỷ 15 đó các bạn ơi, và plot twist là: đến giờ vẫn chưa có ai giải mã được nó! Nhưng tin vui là một nhà xuất bản ở Tây Ban Nha vừa được "bật đèn xanh" để tái bản cuốn sách huyền thoại này rồi nè!
Hàng trăm năm qua, bao nhiêu cao thủ giải mã đã "nhận thất bại" trước cuốn sách này. Có nhiều chuyên gia cống hiến cả đời người chỉ để nghiên cứu mấy trang giấy bí ẩn này, nhưng kết quả vẫn là... zero hiểu biết!
Giờ thì các "boss" quyết định mở rộng chiến dịch giải mã bằng cách bán gần 900 bản sao ra công chúng, hy vọng "đông người đông của" sẽ có người phá được ải này. Spoiler alert: nhiều người đã thử và... fail thảm hại!
Hiện tại, bản gốc đang được "phủi bụi" cẩn thận tại thư viện Đại học Yale (Mỹ). Vì quá cổ và quý hiếm, nên số người được "sờ tận tay" vào nó đếm trên đầu ngón tay luôn á!
Đặc quyền thuộc về nhà xuất bản Siloe - họ là người duy nhất được phép làm ra 898 bản sao của cuốn sách huyền thoại này. Giá mỗi cuốn? Tầm 9.000 đô la Mỹ thôi! Nhưng phải công nhận là họ làm y chang bản gốc, chi tiết xịn sò lắm nha!
Ban đầu người ta đồn cuốn sách này thuộc về một phù thủy người Anh từ thế kỷ 13. Nhưng sau khi dùng công nghệ đo phóng xạ (xịn như phim Hollywood ấy), các nhà khoa học xác định nguồn gốc vào thế kỷ 15. Và giờ thì ai cũng thi nhau đoán tác giả - từ Leonardo da Vinci cho đến... alien!
Wilfrid Voynich - anh bạn sưu tập đồ cổ người Ba Lan - tìm ra cuốn sách này năm 1912 và khiến nó "viral" khắp thế giới. Từ đó người ta gọi tên cuốn sách theo tên anh luôn. Bên trong là cả đống tranh vẽ kỳ dị và quan trọng nhất: một thứ ngôn ngữ mà chẳng ai trên đời này biết nó là gì cả!
Nguồn: soha.vn