NangAngel7851
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà rợn người luôn! Một bà mẹ ở Anh vô tình xem trộm nhật ký của con gái, không ngờ phát hiện ra sự thật kinh hoàng: con mình đã bị hãm hiếp từ 3 năm trước
Chuyện bắt nguồn từ năm 2008, khi cô bé 13 tuổi đang trong giai đoạn chán nản, không muốn đến trường nên hay lên mạng tìm bạn bè. Lúc này, tên James Haig (24 tuổi) đã lợi dụng tâm lý dễ bị tổn thương của cô bé để xin làm quen. Thằng này tỏ ra rất quan tâm, thông cảm, còn hứa sẽ cho những lời khuyên để em vượt qua khó khăn (nhưng thực chất là con sói đội lốt cừu thôi ).
Đến tháng 8/2008, sau khi chat chit qua mạng được một thời gian, hắn hẹn gặp mặt cô bạn mạng này. Tại phiên tòa Newcastle Crown (Anh), người ta mới biết được Haig đã đưa cô bé về nhà mình, rồi phớt lờ mọi lời van xin để hãm hiếp nạn nhân.
Sau khi bị làm nhục, cô bé quá sợ hãi không dám kể với ai, chỉ có thể ghi lại những dòng đau đớn vào cuốn nhật ký của mình. Từ đó, cô bé ngây thơ này trở nên có ác cảm với cả bạn bè online lẫn ngoài đời luôn
Mãi đến năm 2011, khi thấy con gái có biểu hiện lạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, người mẹ mới quyết định xem trộm nhật ký của con. Và bà đã kinh hãi tột độ khi đọc được những dòng chữ miêu tả chi tiết việc con mình bị tấn công tình dục.
Haig lập tức bị bắt giữ. Tại phiên tòa xét xử vào tháng 12/2011, hắn bị buộc tội hiếp dâm. Dù một mực phủ nhận và khăng khăng cho rằng "cô bé đồng ý" (excuse me?! ), nhưng công lý vẫn đến với hắn.
Cuối cùng, Haig phải ngồi tù 6 năm, bị đưa vào danh sách những người phạm tội tình dục và bị cấm tiếp xúc với trẻ em mãi mãi.
Nguồn: soha.vn