MochiBobo5962
New member
Chắc hội iFan đọc đến đây phải cười không nhặt được mồm nữa rồi! Chuyện là có một thiếu nữ 22 tuổi ở Mỹ vừa khóc vừa cười vì sự "ngây thơ" của chính mình. Chị em Ashley McDowell này đã chi 180 USD (hơn 4 triệu VNĐ) để mua một chiếc iPad từ 2 anh bán hàng rong ở ngay trong quán McDonald luôn á!
Ashley McDowell, 22 tuổi, sống ở thành phố Spartanburg, Nam Carolina, tưởng rằng mình vừa "săn" được deal ngon lành cành đào. Nhưng không ngờ cái iPad giá rẻ đó hóa ra lại là một miếng... gỗ sơn đen có in logo quả táo fake luôn
Drama bắt đầu khi 2 anh chàng tiến lại gần cô bạn ở bãi đỗ xe McDonald và rao bán iPad với giá 300 USD. Ashley nói là chỉ có 180 USD thôi, và 2 anh này cũng "dễ tính" chấp nhận bán luôn. Xong họ quay ra xe tải lấy cho cô một cái hộp đựng trong túi chuyển phát nhanh FedEx trông khá là uy tín đấy!
Plot twist ở chỗ cô gái này nhận hàng xong không kiểm tra, lái xe về nhà luôn mất rồi. Mãi đến lúc mở hộp FedEx ra thì choáng váng - chỉ là "một miếng gỗ được sơn màu đen có logo Táo khuyết" thôi các bạn ơi! Lúc này cô mới vội vàng gọi điện báo cảnh sát.
Theo cảnh sát hạt Spartanburg phân tích thì có thể 2 tên lừa đảo đã cho cô xem chiếc iPad thật trước, rồi sau đó ra xe "thay phiên" bỏ miếng gỗ vào hộp FedEx. Cảnh sát còn tiết lộ năm ngoái cũng có vụ tương tự khi bắt được 2 thanh niên cố bán những cái hộp laptop nhưng bên trong chỉ là... cuốn danh bạ điện thoại, với giá của một chiếc laptop xịn luôn đó!
Nguồn: soha.vn