Cười xỉu với cáo buộc "não tưởng" của Ukraine khiến quan chức Nga phải bật cười ngay tại bàn đàm phán

LinhAngel

New member
d8cf677d663b2e1fd10c.jpg


Tại cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul, một thành viên phái đoàn Ukraine đã thả bom một cáo buộc khá là... viễn tưởng: Nga đang lên kế hoạch tấn công Ba Lan vào năm 2030 luôn! Nguồn tin thạo việc đã kể lại với RT như vậy đó.

Nghe xong, các quan chức Nga được cho là đã không nhịn được cười thẳng Trưởng đoàn đàm phán Nga - Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky - phải lên tiếng ngay: "Chúng ta đừng biến các cuộc đàm phán này thành một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng" nha các bạn ơi!

Chuyện này xảy ra hôm 16/5 trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mátxcơva và Kiev sau ba năm trời im hơi lặng tiếng. Phái đoàn Ukraine lần này do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu nha.

Thực ra thì Nga đã phủ nhận những cáo buộc kiểu này không biết bao nhiêu lần rồi, đặc biệt là từ các quan chức phương Tây - những người hay tuyên bố Mátxcơva có ý định tấn công các nước NATO hoặc EU.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định luôn những tuyên bố như vậy là "vô nghĩa" hoàn toàn

Ông còn cho rằng các chính trị gia phương Tây đang bịa đặt về một cuộc tấn công của Nga để hù dọa công dân của họ và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự nữa chứ.

"Phương Tây đang đe dọa chính người dân của mình bằng những tuyên bố rằng chúng ta đang chuẩn bị tấn công ai đó", ông nói vào tháng 12/2024. "Chiến thuật này rất đơn giản: họ đẩy chúng ta đến một ranh giới đỏ. Khi vượt qua ranh giới đó, chúng ta không thể rút lui nữa".

Tổng thống Putin giải thích thêm rằng khi Mátxcơva phản ứng lại, các chính phủ phương Tây sẽ ngay lập tức báo động công dân của họ bằng cách tuyên bố hiện có "mối đe dọa từ Nga" đấy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top