Đời không như là mơ! Áp lực "bao giờ lấy vợ/chồng" từ gia đình khiến nhiều bạn trẻ bước vào ngưỡng 30 phải đau đầu vô cùng. Để "giải quyết nhanh" chuyện trăm năm, nhiều người đã nhờ đến các trung tâm môi giới hôn nhân với mong muốn "đẩy nhanh tiến độ". Nhưng mà việc cưới vội vàng không tìm hiểu kỹ có thể dẫn đến những drama cực căng đó nha!
Câu chuyện về anh chàng 32 tuổi ở Chiết Giang kết hôn siêu tốc chỉ sau 3 ngày quen qua mạng và trao ngay 265.000 NDT sính lễ (hơn 1 tỷ đồng luôn các bạn ơi ) đã gây chấn động cộng đồng mạng. Cuộc hôn nhân "chớp nhoáng" này tan vỡ ngay sau đúng 9 ngày, để lộ những sự thật gây sốc đằng sau màn "cưới nhanh như chớp".
Nhân vật chính là anh Cổ (tên giả), sinh năm 1993, đang sống ở huyện Đức Thanh, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Là con trai một trong nhà, anh liên tục bị gia đình "hối" chuyện lập gia đình. Trước đó, trung tâm môi giới đã từng giới thiệu cho anh ba cô gái ở địa phương nhưng toang hết vì không hợp.
Bà mối gợi ý: "Có thể thử tìm ở ngoại tỉnh, kết hôn chớp nhoáng, chỉ cần quen một đến hai ngày là cưới ngay được rồi"
Nhận được "đèn xanh" từ gia đình, bà mối đã kết nối một cuộc gọi video giữa anh Cổ và một cô gái ở tận tỉnh Thiểm Tây.
Buổi xem mắt online chỉ kéo dài có 5 phút thôi các bạn ơi! Anh Cổ hỏi sơ sơ về công việc và gia đình của cô gái. Anh thấy cô ngoại hình khá ổn áp, sinh năm 1996 (30 tuổi), tự giới thiệu đang làm sale. Nhưng mà suốt cuộc gọi, cô gái ít nói lắm, chủ yếu bà mối trả lời thay hết.
Phía môi giới đảm bảo chắc nịch rằng các giấy tờ liên quan đến hồ sơ tín dụng cá nhân và khám sức khỏe tiền hôn nhân của cô gái sẽ được chuẩn bị đầy đủ trước khi đăng ký kết hôn.
Để "chốt deal" nhanh, gia đình anh Cổ chấp nhận chi thêm 5.000 NDT tiền đi lại và 10.000 NDT tiền đặt cọc để bà mối thuê xe thương mại đón cô gái từ Thiểm Tây về Chiết Giang. Tính cả tiền sính lễ, tổng cộng gia đình anh bỏ ra tới 265.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng đó nha)
Ngay đêm hôm sau, cô gái cùng các bà mối vượt đường xa đến Đức Thanh. Do đến nơi đã hơn 11 giờ đêm nên mọi người trực tiếp ở lại nhà anh Cổ. Điều đáng nói là cô gái luôn dính chặt với bà mối, khiến anh không có không gian riêng để nói chuyện sâu hơn. Đến ngày thứ ba, dưới sự "thúc ép" của người môi giới, cả hai chính thức đi đăng ký kết hôn luôn.
Hạnh phúc ngắn ngủi vô cùng! Sau khi kết hôn và chung sống được 9 ngày, anh Cổ bắt đầu phát hiện những điều "không ổn" từ vợ mới cưới. Khi chủ động check hồ sơ tín dụng của vợ, anh suýt ngất khi thấy cô đang gánh nợ tới gần 100.000 NDT (gần 400 triệu VNĐ)
Chưa hết drama, anh Cổ còn phát hiện những bí mật khác: "Cô ấy có tới năm, sáu tài khoản WeChat khác nhau. Kỳ hơn, tài khoản Alipay mà cô ấy đang dùng hằng ngày lại đứng tên một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải của chính cô ấy."
Cảm thấy mình bị lừa vào một "cái bẫy" hôn nhân, anh Cổ vô cùng hoảng sợ và lập tức đệ đơn ly hôn, đồng thời yêu cầu hoàn trả tiền sính lễ. Nhưng người vợ lại đổ lỗi rằng việc đòi ly hôn đột ngột này đã khiến cô bị trầm cảm và nhiều bệnh khác. Cô còn yêu cầu gia đình anh Cổ phải bồi thường toàn bộ chi phí y tế và tổn thất tinh thần cho mình nữa chứ!
Khi phóng viên liên hệ với trung tâm môi giới để làm rõ, bà mối còn đưa ra một giả thuyết gây sốc không kém. Người này hỏi ngược lại: "Liệu có phải cặp đôi này đang bắt tay nhau ly hôn giả để lừa lấy lại khoản phí giới thiệu và tiền sính lễ từ trung tâm chúng tôi không?". Vụ việc hiện vẫn đang trong vòng tranh chấp pháp lý chưa có hồi kết.
Bi kịch hôn nhân ở Chiết Giang không chỉ có trường hợp của anh Cổ đâu nha. Truyền thông địa phương mới đây cũng chia sẻ câu chuyện trớ trêu của anh Quách (25 tuổi, cựu du học sinh Nga) ở thành phố Gia Hưng. Anh Quách "bén duyên" với cô Cố (32 tuổi), một nữ chủ cửa hàng đã ly hôn và có nhà xe riêng, sau khi cả hai phát hiện từng cùng sống ở Moscow.
Mặc dù bạn gái là người có điều kiện kinh tế khá khá, anh Quách chia sẻ bản thân không hề được lợi lộc gì. Ngược lại, dù chưa có thu nhập ổn định, anh vẫn phải "thắt lưng buộc bụng" để chi tiêu cho người yêu: Mua quà tặng hằng tháng tốn 156 triệu đồng, chuyển khoản trực tiếp 310 triệu đồng với lý do "để cô ấy có cảm giác an toàn", chi ra 20-24 triệu đồng mỗi tháng chỉ để đặt đồ ăn ngoài cho người yêu
Khi hai người tính chuyện cưới xin, cô Cố yêu cầu anh Quách phải đưa 888.000 NDT tiền mặt (gần 3,5 tỷ VNĐ đó các bạn ơi ), với lý do rằng nếu anh mua nhà đất tại Gia Hưng sẽ tốn ít nhất 2 triệu NDT. Anh Quách phản bác rằng nhà xe hiện tại là tài sản trước hôn nhân của cô Cố, nếu anh đưa thẳng 888.000 NDT tiền mặt thì khi chia tay, anh sẽ hoàn toàn trắng tay.
Tranh cãi về tiền bạc khiến mối tình "chị em" đổ vỡ chỉ sau 1 tháng sống chung. Cay đắng hơn, cô Cố đã chặn toàn bộ liên lạc của anh Quách và tuyên bố thẳng: "Tôi không còn một xu nào cả, muốn đòi tiền thì cứ đi kiện". Lúc này, anh Quách mới "ngớ người" nhớ lại, mỗi lần chuyển tiền, cô Cố đều bắt anh phải ghi nội dung là "tự nguyện tặng cho". Hiện tại, anh Quách đang rơi vào cảnh bế tắc, thậm chí không còn đủ tiền để thuê luật sư theo đuổi vụ kiện
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện về anh chàng 32 tuổi ở Chiết Giang kết hôn siêu tốc chỉ sau 3 ngày quen qua mạng và trao ngay 265.000 NDT sính lễ (hơn 1 tỷ đồng luôn các bạn ơi ) đã gây chấn động cộng đồng mạng. Cuộc hôn nhân "chớp nhoáng" này tan vỡ ngay sau đúng 9 ngày, để lộ những sự thật gây sốc đằng sau màn "cưới nhanh như chớp".
Nhân vật chính là anh Cổ (tên giả), sinh năm 1993, đang sống ở huyện Đức Thanh, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Là con trai một trong nhà, anh liên tục bị gia đình "hối" chuyện lập gia đình. Trước đó, trung tâm môi giới đã từng giới thiệu cho anh ba cô gái ở địa phương nhưng toang hết vì không hợp.
Bà mối gợi ý: "Có thể thử tìm ở ngoại tỉnh, kết hôn chớp nhoáng, chỉ cần quen một đến hai ngày là cưới ngay được rồi"
Nhận được "đèn xanh" từ gia đình, bà mối đã kết nối một cuộc gọi video giữa anh Cổ và một cô gái ở tận tỉnh Thiểm Tây.
Buổi xem mắt online chỉ kéo dài có 5 phút thôi các bạn ơi! Anh Cổ hỏi sơ sơ về công việc và gia đình của cô gái. Anh thấy cô ngoại hình khá ổn áp, sinh năm 1996 (30 tuổi), tự giới thiệu đang làm sale. Nhưng mà suốt cuộc gọi, cô gái ít nói lắm, chủ yếu bà mối trả lời thay hết.
Phía môi giới đảm bảo chắc nịch rằng các giấy tờ liên quan đến hồ sơ tín dụng cá nhân và khám sức khỏe tiền hôn nhân của cô gái sẽ được chuẩn bị đầy đủ trước khi đăng ký kết hôn.
Để "chốt deal" nhanh, gia đình anh Cổ chấp nhận chi thêm 5.000 NDT tiền đi lại và 10.000 NDT tiền đặt cọc để bà mối thuê xe thương mại đón cô gái từ Thiểm Tây về Chiết Giang. Tính cả tiền sính lễ, tổng cộng gia đình anh bỏ ra tới 265.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng đó nha)
Ngay đêm hôm sau, cô gái cùng các bà mối vượt đường xa đến Đức Thanh. Do đến nơi đã hơn 11 giờ đêm nên mọi người trực tiếp ở lại nhà anh Cổ. Điều đáng nói là cô gái luôn dính chặt với bà mối, khiến anh không có không gian riêng để nói chuyện sâu hơn. Đến ngày thứ ba, dưới sự "thúc ép" của người môi giới, cả hai chính thức đi đăng ký kết hôn luôn.
Hạnh phúc ngắn ngủi vô cùng! Sau khi kết hôn và chung sống được 9 ngày, anh Cổ bắt đầu phát hiện những điều "không ổn" từ vợ mới cưới. Khi chủ động check hồ sơ tín dụng của vợ, anh suýt ngất khi thấy cô đang gánh nợ tới gần 100.000 NDT (gần 400 triệu VNĐ)
Chưa hết drama, anh Cổ còn phát hiện những bí mật khác: "Cô ấy có tới năm, sáu tài khoản WeChat khác nhau. Kỳ hơn, tài khoản Alipay mà cô ấy đang dùng hằng ngày lại đứng tên một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải của chính cô ấy."
Cảm thấy mình bị lừa vào một "cái bẫy" hôn nhân, anh Cổ vô cùng hoảng sợ và lập tức đệ đơn ly hôn, đồng thời yêu cầu hoàn trả tiền sính lễ. Nhưng người vợ lại đổ lỗi rằng việc đòi ly hôn đột ngột này đã khiến cô bị trầm cảm và nhiều bệnh khác. Cô còn yêu cầu gia đình anh Cổ phải bồi thường toàn bộ chi phí y tế và tổn thất tinh thần cho mình nữa chứ!
Khi phóng viên liên hệ với trung tâm môi giới để làm rõ, bà mối còn đưa ra một giả thuyết gây sốc không kém. Người này hỏi ngược lại: "Liệu có phải cặp đôi này đang bắt tay nhau ly hôn giả để lừa lấy lại khoản phí giới thiệu và tiền sính lễ từ trung tâm chúng tôi không?". Vụ việc hiện vẫn đang trong vòng tranh chấp pháp lý chưa có hồi kết.
Bi kịch hôn nhân ở Chiết Giang không chỉ có trường hợp của anh Cổ đâu nha. Truyền thông địa phương mới đây cũng chia sẻ câu chuyện trớ trêu của anh Quách (25 tuổi, cựu du học sinh Nga) ở thành phố Gia Hưng. Anh Quách "bén duyên" với cô Cố (32 tuổi), một nữ chủ cửa hàng đã ly hôn và có nhà xe riêng, sau khi cả hai phát hiện từng cùng sống ở Moscow.
Mặc dù bạn gái là người có điều kiện kinh tế khá khá, anh Quách chia sẻ bản thân không hề được lợi lộc gì. Ngược lại, dù chưa có thu nhập ổn định, anh vẫn phải "thắt lưng buộc bụng" để chi tiêu cho người yêu: Mua quà tặng hằng tháng tốn 156 triệu đồng, chuyển khoản trực tiếp 310 triệu đồng với lý do "để cô ấy có cảm giác an toàn", chi ra 20-24 triệu đồng mỗi tháng chỉ để đặt đồ ăn ngoài cho người yêu
Khi hai người tính chuyện cưới xin, cô Cố yêu cầu anh Quách phải đưa 888.000 NDT tiền mặt (gần 3,5 tỷ VNĐ đó các bạn ơi ), với lý do rằng nếu anh mua nhà đất tại Gia Hưng sẽ tốn ít nhất 2 triệu NDT. Anh Quách phản bác rằng nhà xe hiện tại là tài sản trước hôn nhân của cô Cố, nếu anh đưa thẳng 888.000 NDT tiền mặt thì khi chia tay, anh sẽ hoàn toàn trắng tay.
Tranh cãi về tiền bạc khiến mối tình "chị em" đổ vỡ chỉ sau 1 tháng sống chung. Cay đắng hơn, cô Cố đã chặn toàn bộ liên lạc của anh Quách và tuyên bố thẳng: "Tôi không còn một xu nào cả, muốn đòi tiền thì cứ đi kiện". Lúc này, anh Quách mới "ngớ người" nhớ lại, mỗi lần chuyển tiền, cô Cố đều bắt anh phải ghi nội dung là "tự nguyện tặng cho". Hiện tại, anh Quách đang rơi vào cảnh bế tắc, thậm chí không còn đủ tiền để thuê luật sư theo đuổi vụ kiện
Nguồn: soha.vn