Cưới vợ kém 12 tuổi, 3 tháng sau anh chồng U30 sốc nặng vì những bữa cơm không bát đĩa

Tưởng lấy được vợ trẻ ngoan hiền, ai ngờ cuộc sống hôn nhân lại là cả một bài học đắt giá

Anh chàng 31 tuổi này đang khóc thét với quyết định cưới vội của mình. Ở tuổi mà mọi người bảo "ế ẩm" thì anh gặp được em gái hàng xóm kém mình cả 1 con giáp (tức 12 tuổi nha các bạn). Nhìn em vẻ hồn nhiên trong sáng, nhanh miệng chào hỏi nên anh cũng có cảm tình. Có dì làm "bà mối online" khen nức nở là con bé lành tính, bố mẹ hiền nên anh cũng an tâm.

Sau vài lần gặp mặt, anh thấy em đơn thuần, thật thà, hơi trẻ con nhưng đáng yêu lắm. Nghe em gọi "chú" bẽn lẽn anh lại càng thích Thêm nữa, em không tham vọng cao xa như người yêu cũ nên anh nghĩ mình tìm được "chân ái" rồi. Anh bảo: "Đàn ông chỉ cần người phụ nữ của gia đình, yêu thương chồng con là đủ" (nghe vậy thôi chứ thực tế...).

1a23da149eb54b6ce2eb.jpg


Tìm hiểu được nửa năm, bố mẹ giục quá nên anh rủ cưới luôn. Em đồng ý không suy nghĩ, thế là thành vợ chồng officially!

**Plot twist ở đây nè**

Mới 3 tháng mà anh đã "ngán ngẩm muốn xỉu". Vợ anh làm nail nên 9h sáng mới đi, khách đông lúc trưa chiều tối nên gần như không có thời gian lo cơm nước, việc nhà. Ngày nghỉ thì ngủ đến 12h trưa, không ăn gì hoặc order đồ ăn ngoài về. Có hôm anh tăng ca về mệt nhoài, vợ phần cho... bát chè với bánh mì nguội, lý do là "hôm nay thèm chè nên không nấu cơm"

Từ nấu cơm, rửa bát đến dọn dẹp - cô vợ trẻ không làm gì cả. Họ được bố mẹ cho ở riêng 1 gian nhà sát vách. Anh nhắc: "Em phải thay đổi đi chứ không thì làm mẹ làm sao được?". Cô vợ cười trừ: "Em mới 19 thôi mà đẻ làm gì sớm, để mấy năm nữa đi anh. Chơi đã không phí hoài tuổi trẻ" (girl has her priorities ‍♀️).

**Nhưng đỉnh cao là đây:**

Sáng nọ vợ dậy sớm, mẹ chồng nhờ nấu mỳ cả nhà ăn. Cô không đáp lời gì. Mẹ hỏi có nghe thấy không thì cô đáp: "Thì nấu cho cả lũ ăn đây còn gì" Anh chồng giật mình bịt miệng vợ, cô lại cười: "Em nhỡ mồm".

Anh dặn đi dặn lại nhà có bố chồng, em chồng thì ăn mặc kín đáo. Nhưng cô vẫn mặc áo hai dây, quần ngắn cũn, móng tay mỗi tuần đổi 1 kiểu nail hot trend.

718d16fb4ed7e7af4b83.jpg


Gần đây nhất, anh có bạn đến ăn cơm, bảo vợ nấu vài món. Cô kêu sợ nấu không ngon khách chê. Cuối cùng anh phải đi mua đồ ăn ngoài về. Đến lúc dọn mâm thì... KHÔNG THẤY BÁT ĐÂU CẢ!

Nguyên mâm lót lá chuối, đồ ăn đựng trong lá chuối hết. Vợ anh còn đắc ý: "Anh thấy em thông minh không, làm thế này nhìn như nhà hàng mà tí đỡ phải rửa bát nhiều" (thông minh theo kiểu...).

Từ đó, vợ anh thường xuyên cho anh ăn cơm không cần bát: lúc thì hộp xốp, lúc túi nilông, lúc bốc nguyên nồi canh lên mâm luôn Anh ngán ngẩm, bố mẹ cạn lời. Nói thì cô bảo anh "khó tính, cổ hủ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top