Hôm nay cuối tuần rồi nè mọi người ơiii! Dạo này công nhận có món đồ nào nhỏ gọn là mình thích liền, đặc biệt là ví nè. Trước đây cứ nghĩ ví to mới sang chảnh, nhưng giờ thấy mấy chiếc ví sen mini mà xinh xỉu luôn á!
Có lần đi shopping với bạn, thấy em ví sen nhỏ xíu mà thiết kế tinh tế vô cùng. Không gian nó nhỏ nhưng đựng được hết tiền, thẻ, chìa khóa gọn gàng mà vẫn sang chảnh lắm. Bỏ vào túi xách là vừa khít, không bị phồng ra như mấy cái ví to tổ chổ.
Mà quan trọng nhất là giờ đi đâu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không phải mang theo cả "kho tàng" như ngày xưa nữa Đúng kiểu less is more vậy đó!
Các bạn có thích style tối giản kiểu này không? Mình thấy càng lớn tuổi càng thích đồ nhỏ gọn, tiện lợi hơn là đồ cồng kềnh á. Chắc do già rồi nên biết trân trọng sự đơn giản
Nguồn: tinhte.vn