Chắc nhiều bạn trẻ gen Z giờ cũng đã quen với việc cuối tuần ở nhà là chill nhất rồi đúng không nè? Không phải vì không có nơi để đi, mà đơn giản là đôi khi cái vibe "homebody" nó lại hợp với tâm trạng hơn ấy mà!
Thứ bảy, chủ nhật mà không phải lo toan tác gì, không phải makeup chỉnh tề rồi ra đường selfie sống ảo - cũng là một kiểu hạnh phúc riêng đấy! Cứ để mặt mộc, quần đùi áo phông, tha hồ lướt phone hay bing ringe phim, nghe nhạc chill chill, thậm chí ngủ nướng tận trưa cũng chẳng ai la
Cuối tuần vắng tanh người trong nhà, hoặc đơn giản là vắng tanh luôn cả trong lòng - nhưng kiểu vắng tanh peaceful ấy, không phải external noise nào cả. Đúng nghĩa "me time" luôn nha!
Nguồn: tinhte.vn