Ơ kìa, cuối tuần rồi hẳn là phải nghỉ ngơi thư giãn chứ nhỉ? Nhưng mà hội chạy bộ chúng mình lại khác, sáng dậy là phải long run cho nó đã tinh thần đã
Thế mà không hiểu sao, lúc đang đứng đó đánh cafe, tay đang xoay xoay chuyển chuyển thì bỗng nhiên... nhức cái nách ơi là nhức Kiểu như cơ thể đang nhắc nhở: "Ê kìa, sáng giờ chạy nhiều rồi còn làm gì nữa, nghỉ đi bạn ơi!"
Nhưng mà thôi kệ, vì tách cafe sau khi long run là thứ không thể thiếu được mà! Dù có nhức nách, đau tay, mỏi chân thế nào thì ly cafe đó vẫn phải ra lò cho bằng được. Đó mới là true love của hội nghiện chạy bộ và nghiện cafe chúng mình đây
Nguồn: tinhte.vn