Thứ 7 tối mà không đi club, không hẹn hò, lại đi ăn súp vi cá - nghe có vẻ "lạc quẻ" nhưng thực ra lại chill phết đó nha! Có khi đây là kiểu "healing" mới của giới trẻ: thay vì nhảy nhót inh ỏi thì ngồi húp tô súp nóng hổi, vừa ấm bụng vừa đã thèm
Chắc chú @mig29f cũng phải bất ngờ với lựa chọn "anti-mainstream" này lắm ha! Đúng là cuộc đời đôi khi cần những bữa ăn giản dị để "reset" lại tâm hồn, chứ không phải lúc nào cũng phải "chanh sả" hết đâu nè
Súp vi cá - món ăn tưởng chừng bình thường nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Vị ngọt thanh của nước súp, những miếng vi cá tươi ngon, rắc thêm chút rau thơm... ôi thôi rồi, đói bụng quá trời!
Vậy là một tối thứ 7 "khác biệt" đã được ghi nhận. Không cần phải lúc nào cũng theo đám đông, đôi khi đi theo con tim (và cái bụng đói) cũng vui lắm chứ nhỉ!
Nguồn: tinhte.vn