Hôm nọ, các bạn sinh viên chuyên ngành Trung Quốc học, khoa Đông phương học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã mang 50 suất cháo và sữa đến trao tận tay những người lao động khó khăn tại TP. Thủ Đức thông qua chương trình thiện nguyện "Bát cháo yêu thương". Nghe mà thấy ấm lòng quá đi mất
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ "Chuỗi chương trình tình nguyện gắn với sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm Tháng Thanh niên năm 2025" do Hội Sinh viên trường tổ chức nha. Những bát cháo nóng hổi được trao tận tay những người mưu sinh vất vả, mang đến chút ấm áp giữa cuộc sống bộn bề ở Sài Gòn hoa lệ này
Từ sáng sớm tinh mơ, đám sinh viên đã tất bật chuẩn bị rồi. Team đi chợ cẩn thận chọn nguyên liệu, team nấu cháo thì kiên trì khuấy nồi cháo nóng hổi. Team còn lại đóng hộp bỏ túi, sẵn sàng trao tận tay đến người lao động khó khăn, như một lời động viên nhỏ giữa cuộc sống mưu sinh đầy gian nan. "Chúng mình hy vọng hoạt động này không chỉ mang đến bữa sáng ấm áp mà còn khơi dậy tinh thần nhân ái trong mỗi sinh viên. Đôi khi, một hành động nhỏ cũng có thể lan tỏa yêu thương lớn", Lương Ngọc Tiền (thành viên nhóm) chia sẻ.
Không chỉ đơn thuần là buổi phát cháo thôi đâu nha, hoạt động thiện nguyện này còn giúp các bạn trẻ hiểu hơn về sự đồng cảm, về những câu chuyện phía sau những gánh hàng rong, những lần ngủ vỉa hè của những người dân lao động nghèo
Dương Thị Thùy Trang (thành viên nhóm hoạt động thiện nguyện) chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui khi được cùng các bạn trao những suất ăn cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô chú khi cầm những suất ăn là món quà lớn nhất mà mình nhận được".
Cao Thị Phượng (thành viên Ban Tổ chức) bộc bạch: "Việc tham gia những hoạt động như thế này thật sự rất ý nghĩa đối với các bạn sinh viên. Không chỉ rèn luyện tinh thần trách nhiệm mà các bạn còn biết yêu thương và trân trọng hơn những gì mình đang có".
Nguồn: svvn.tienphong.vn