Tháng 2/1982, một anh dân địa phương ở Từ Châu đang cày cuốc kiếm cơm thì vô tình đào trúng ngôi mộ của Sở Nguyên Vương luôn á! Drama bắt đầu từ đây nè
Ở phía Đông Nam cầu Hòa Bình (Từ Châu) có ngọn núi cao 61m, nhìn giống con sư tử nên người ta gọi là núi Sư tử. Nghe đồn từ xưa là trên này có mộ vua chôn, ai ngờ lại thật luôn!
Khi team khảo cổ ập vào check thì choáng luôn - mộ rộng hơn 700m2, xịn sò như cả một cung điện dưới lòng đất ấy! Đào sâu vào núi, có tận 15 phòng: phòng ngủ, phòng khách, bếp, thậm chí cả chuồng ngựa nữa chứ
Phía Nam để quan tài ông chủ, phía Bắc cho bà chủ, phía trước làm khu đãi khách - chuẩn bài bản như nhà thật luôn!
Sau khi soi kỹ, các chuyên gia xác nhận đây là mộ của Sở Nguyên Vương - Lưu Giao, em trai Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đó. Anh này xưa giúp anh trai đánh thiên hạ có công nên được phong vua nước Sở, xứng đáng lắm nhé!
Nhưng mà điều highlight nhất là... tấm bia trước mộ có đoạn văn "cầu xin" bá đạo vãi Nội dung đại loại: "Gửi các bạn hiền sĩ đời sau, tui là vua Sở nhưng thề luôn á, trong mộ chỉ có xương không có gì đâu. Đọc đến đây chắc các bạn cũng thương tui rồi nên đừng đào nữa nhé!"
Thay vì đặt bẫy hay làm mộ giả như các ông vua khác, Sở Nguyên Vương lại chọn cách "xin xỏ" kiểu này. Nhưng mà... plot twist là khi team khảo cổ vào thì phát hiện đã bị trộm mất nhiều đồ rồi Vậy là chiêu "năn nỉ" fail đẹp!
May mắn là vẫn còn sót lại hơn 100 món báu như xe ngựa đồng, chiến binh đất nung, tiền cổ, đồ ngọc, giáp ngọc... Giới khảo cổ còn gọi mộ này là "Kim tự tháp phương Đông" vì quá nhiều bí ẩn chưa giải đáp được luôn ấy!
Nguồn: soha.vn